Đỗ Thanh Tuấn (23 tuổi) và đồng bọn là Huỳnh Thanh Tùng (23 tuổi) cùng ngụ ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
![]() ![]() |
Từ trái qua phải là Huỳnh Thanh Tùng và Đỗ Thanh Tuấn. Ảnh: An Nhơn. |
Chị Huỳnh Thị Bé, chủ tiệm vàng Kim Nên kể lại: "Cả hai đi xe Wave màu đỏ đã vào hỏi "có dây chuyền 1 lượng không?" Tôi trả lời là "có", rồi họ nói "không đủ tiền và bỏ đi". Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau cả hai quay lại.
Tên Tùng ngồi nổ máy xe chờ. Còn tên Tuấn tay trái cầm súng, tay phải cầm búa ngang nhiên xông vào đe dọa tôi và đập bể tủ kính lấy đi 19 sợi dây chuyền 24 kara, trị giá khoảng 13 lượng, bỏ vào túi, rồi bọn chúng chạy xe về hướng tỉnh Long An. Chị Bé cho biết, chúng không hề nổ súng mà chỉ hăm dọa nếu chống trả sẽ bị bắn.
Nhận được tin báo, lực lượng công an và dân quân tự vệ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi đã tổ chức chốt chặn để bắt chúng tại ấp Bình Thượng 1. Phát hiện bị truy bắt phía trước, Tùng đã cho xe đâm thẳng vào hàng rào người truy cản. Nhưng chúng đã bị ngã xe và cả hai đã bị bắt giữ cùng tang vật.
Qua xác minh, cơ quan chức năng cho biết đây là khẩu súng bằng nhựa. Tại cơ quan chức năng, cả hai đã khai nhận hành vi táo tợn của mình.
![]() |
Hai khẩu súng giả, đầu búa chúng dùng để cướp và 19 sợi dây chuyền đã lấy. Ảnh: An Nhơn. |
Theo lời khai, do muốn có tiền tiêu xài, Tuấn đã bàn bạc với Tùng cùng nhau đi cướp tài sản.
Và từ khoảng 8h sáng ngày 13/7, hai tên này đã điều khiển xe gắn máy đến huyện Hóc Môn mua 2 khẩu súng bằng nhựa và 2 khẩu trang và Tuấn mang theo một búa bằng sắt. Sau khi chuẩn bị xong, Tùng chở Tuấn đi quan sát các tiệm vàng ở tỉnh Bình Dương, nhưng do đông người nên không thể ra tay. Trên đường về tới Củ Chi đến trước tiệm vàng Kim Nên, quan sát thấy chỉ có 2 phụ nữ bán hàng nên chúng đã quyết định thực hiện vụ cướp.
An Nhơn