Sáng 7/5, tiếp xúc với VnExpress.net, nỗi bàng hoàng vẫn in hằn trên gương mặt chị Ngô Thị Mai Thảo (31 tuổi) sau cái chết của chồng - anh Nguyễn Văn Lan (40 tuổi, giám đốc DNTN Lan Thảo).
Theo lời khai của chị Thảo với cơ quan điều tra, một giám đốc công ty chế biến thực phẩm đã thuê sát thủ hạ sát chồng chị do mâu thuẫn trong một hợp đồng chuyển nhượng đất đai
Chị cho hay, vào tháng 9/2009, ông này mua miếng đất rộng 3.000 m2 ở huyện Bến Cát, Bình Dương của anh Lan với giá 3 tỷ đồng. Bên mua đã đặt cọc 2 tỷ, hẹn ít tháng sau sẽ thanh toán nốt. Tuy nhiên, đến hẹn giao tiền, phía mua đột ngột gặp anh Lan xin hủy hợp đồng và lấy lại số tiền đặt cọc.
![]() |
Hiện trường nơi anh Lan bị sát hại. Ảnh: Nhật Minh. |
Theo hợp đồng thì việc đơn phương hủy mua bán coi như mất số tiền đã đặt cọc. Thế nhưng vì mối quan hệ quen biết trước đó nên vợ chồng chị Thảo đã đồng ý trả lại tiền cọc nhưng hiện chưa gom đủ.
“Cả hai vợ chồng vơ vét hết tiền cũng chỉ đưa trước được cho ông ta 1,5 tỷ đồng, 500 triệu còn lại chúng tôi đã thương lượng sẽ bán hàng rồi trả dần đến hết. Tuy nhiên, việc kinh doanh của gia đình đang gặp trắc trở, khách thiếu tiền hàng kéo dài nên chúng tôi khất hẹn. Nhiều lần ông ta gọi điện thoại to tiếng….”, chị Thảo kể.
Sáng 6/5, vị khách trên tiếp điện thoại đốc thúc việc trả tiền và xảy ra cự cãi với chị Thảo. Vài tiếng sau đó, ông ta đi xe máy đến nhà và vào phòng bán hàng của doanh nghiệp, định vung tay tát chị Thảo, nhưng bị anh Lan ngăn lại. Một số công nhân làm việc đứng ra bảo vệ ông bà chủ khiến 2 bên xảy ra xô xát. Sau đó, ông khách lên xe máy bỏ đi.
Chập tối cùng ngày, ông ta đi ôtô 7 chỗ, phía sau là chiếc Camry cùng hơn chục người mang hung khí đến gây gổ, đập phá nơi làm việc và nhà ở của anh Lan. Đang trên đường đi công chuyện cùng em trai, nghe tin, anh Lan bảo em lái xe về nhà. "Anh Lan chưa kịp bước vào nhà thì tiếng một người đàn ông hô: "bắn chết nó đi". Ngay lập tức, gã thanh niên lao đến rút súng chĩa thẳng vào ngực anh tôi siết cò. Anh ấy ngã gục trước mặt tôi…”, người em trai khóc.
Cũng theo anh này, sau khi bắn anh Lan, nhóm sát thủ truy đuổi từng thành viên trong gia đình anh Lan. “Thấy gã thanh niên vẫn cầm khẩu súng trên tay tôi vội bỏ chạy. Một tên khác cầm vật gì đó trông giống như một khẩu súng vừa truy đuổi vừa chĩa về phía tôi. Rất may tôi chạy kịp vào nhà hàng xóm và lẩn trốn nên thoát thân…”, em trai nạn nhân kể.
Còn chị Thảo cho biết thêm: “Quá hoảng sợ, tôi vội chạy nhanh về phía sau, leo qua rào cao hơn 2 mét và lẩn trốn trong khu vườn của gia đình mới thoát nạn".
Sau khi ra tay bắn hạ anh Lan, từ lời khai của một số nhân chứng, lực lượng chức năng đã bủa vây truy bắt được một nghi can, thu giữ một còng tay và con dao găm.
Ngay trong đêm, cơ quan điều tra đã triệu tập một số nghi phạm khác lấy cung, xác minh lời khai của các nhân chứng. Nguồn tin ban đầu cho biết, cảnh sát đã thu giữ chiếc ôtô tham gia vụ truy sát.
Nhật Minh