Phong tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ. |
Đêm 26/5, tại cơ quan công an, Đỗ Huy Phong khai mới được trả tự do sau 7 năm ngồi tù. Anh ta chung sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thị Vân, 51 tuổi, ở quận Hải An.
Trong thời gian mặn nồng, Phong bán căn hộ ở phường Cầu Tre để rồi đầu tư cho người tình hơn mình nhiều tuổi làm ăn. Tháng trước, người phụ nữ đòi chia tay. Cho rằng bà Vân có người đàn ông khác, Phong đã sát hại người tình lớn tuổi.
Án mạng được phát hiện vào sáng sớm 26/5 khi anh Phạm Văn Kiên (con trai bà Vân) cùng hàng xóm nghe thấy tiếng rên trong nhà riêng của mẹ. Khi anh mở được cổng vào nhà, bà Vân đã chết trên vũng máu trước cửa buồng tắm với nhiều vết thương ở đầu và cổ.
Con tông dính máu để gần thi thể nạn nhân. Lực lượng điều tra nhận định đây là trọng án giết người do mâu thuẫn cá nhân vì tài sản giá trị như tiền vàng của nạn nhân vẫn còn nguyên, đồ đạc trong gia đình không bị xáo trộn.
Theo Người Lao Động