Trần Quốc Trọng (18 tuổi, thành phố Hội An) vay tiền nhiều người và không có khả năng chi trả. Để xoay tiền, Trọng nhờ Phạm Viết Cương (24 tuổi) giúp sức cho kế hoạch đánh lừa cha mẹ.
Hai người viết giấy nợ với nội dung Trọng nợ Cương 150 triệu đồng. Ngày 1/11, Trọng cùng Cương và bốn người khác ôtô về nhà anh ta. Tại đây, nhóm của Cương diễn kịch đánh Trọng với mục đích để cha mẹ thấy xót con mà phải đưa 150 triệu đồng trả nợ thay.
Thấy con bị đánh, cha của Trọng đã gọi điện thoại trình báo Công an thành phố Hội An nên cả nhóm ra khỏi nhà. Sau một ngày điều tra, nhà chức trách đã lật tẩy màn kịch của Trọng.