Sáng 30/12, ông Nguyễn Văn Kha (Trưởng công an xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, Long An) cho biết, đã tiếp nhận trình báo từ bà Võ Thị Biết về việc con trai bị giang hồ cắt đứt ngón tay. Chúng gửi ngón tay từ Campuchia về, buộc gia đình bà mang tiền sang chuộc con đang “thế mạng” ở bên đó vì thua bạc.
"Sự việc vượt quá thẩm quyền của công an xã, chúng tôi đã báo cáo với công an huyện và tỉnh", ông Kha nói.
Trao đổi với VnExpress.net, bà Biết kể, hai tháng trước con trai bà là Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi) sang Campuchia đánh bạc, mượn của dân “xã hội đen" 40 triệu đồng nhưng thua sạch. Khi về, Tình trốn bên nhà nội mỗi khi thấy một người tên Việt làm ở casino Las Vegas thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svây Riêng (Campuchia) đến đòi tiền.
Bên trong một casino ở Campuchia. Ảnh: Thiên Phước |
Dù đang bị đòi nợ, Tình vẫn mê đánh bạc nên đầu tháng 12 tiếp tục cùng bạn gái sang Campuchia. Vài hôm sau có người gọi điện cho bà Biết, thông báo mang 66 triệu đồng sang "chuộc mạng" Tình về. Lo lắng cho số phận con trai nhưng số tiền quá lớn, vợ chồng bà không vay mượn đâu được.
"Đến ngày 14/12, tôi nhận được túi nilon bên trong có ngón út bàn tay trái và mảnh giấy ghi đó là tay của Tình, yêu cầu gia đình sang Campuchia chuộc con với giá 73 triệu đồng. Nếu không, nó sẽ bị đưa sang Trung Quốc mổ nội tạng bán”, bà nói.
Sợ ảnh hưởng đến tính mạng con trai, bà Biết cùng em rể đón xe lên cửa khẩu Mộc Bài rồi gọi điện cho người tên Việt. Khi đến thành phố Bavet, người đàn ông đòi tiền chuộc hướng dẫn bà đi lòng vòng nhiều nơi.
Anh ta sau đó yêu cầu bà chờ ở quán cà phê để em rể đi vào casino cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 2km "nộp tiền". Đến tối, Tình được thả ra.
Theo bà Biết, không riêng gì con trai mà gia đình bạn gái của Tình cũng bị đòi tiền chuộc thân bởi thua bạc. Gia đình cô này đã mang 60 triệu đồng sang Campuchia giao theo yêu cầu.
Còn Tình cho biết, sau khi thua bạc anh bị nhốt chung phòng với nhiều thanh niên Việt Nam cùng cảnh “thế thân” như mình. Trong đó có người bị xẻo tai gửi về gia đình buộc mang tiền sang chuộc.
Trao đổi với VnExpress.net, thượng tá Nguyễn Văn Đức (Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An) cho biết đã liên hệ với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An để tiếp nhận khai báo của gia đình bà Biết.
“Vụ này thuộc chức năng của cơ quan biên phòng. Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài sẽ phối hợp cùng nhà chức trách bên Campuchia làm rõ”, thượng tá Đức nói.
Bốn tháng trước, anh Đỗ Thành Công sang casino ở Campuchia đánh bạc và thua sạch tiền. Anh Công bị giang hồ nhốt trong phòng với nhiều con bạc khác ở tầng 5 của khách sạn. Chờ lâu không thấy vợ mang 2.000 USD đến chuộc theo yêu cầu, anh Công bị đánh. Không chịu nổi những trận đòn, người này đã nhảy lầu mong trốn thoát nhưng thiệt mạng khi rơi xuống đất.
Thiên Phước