Theo kết luận điều tra, tháng 11/1998, sau khi Công ty Sonex được thuê riêng kênh viễn thông quốc tế và bắt đầu thực hiện các phi vụ trộm cắp cước, một số cán bộ bưu điện đã lên tiếng tố cáo. Tuy nhiên Nguyễn Minh Tuyết, Phó giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế kiêm Giám đốc Trung tâm Viễn thông Quốc tế khu vực 2, và các trưởng phòng Nguyễn Hoài Nam, Phùng Tuấn Anh đã bỏ ngoài tai.
Đích thân Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (Công ty Điện thoại TP HCM) Nguyễn Công Khanh đã đến gặp Lưu Hùng Sơn nhận hồ sơ và giúp lắp đặt hàng chục máy điện thoại. Lê Ngọc Thanh, nhân viên của Công ty Công trình Bưu điện thành phố, người trực tiếp thực hiện việc lắp đặt điện thoại cho Sonex hiểu rõ bản chất hành vi trộm cắp của Sơn nhưng đã im lặng.
Đổi lại, Sơn hứa chi cho Nguyễn Hoài Nam 20.000 USD (đã trả 16.000 USD tiền mặt), còn Lê Ngọc Thanh hằng tháng nhận 500 USD tiền thù lao của Sonex.
Tuyết và Khanh, tuy chưa có bằng chứng cho thấy có nhận hối lộ, nhưng theo kết luận của cơ quan điều tra, hành vi thiếu trách nhiệm của họ là đặc biệt nghiêm trọng.
(Theo Tuổi Trẻ)