Hôm nay, TAND TP HCM đã xét xử lưu động tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, tuyên phạt Trần Thị Dung (44 tuổi) mức án tử hình về tội “giết người”.
![]() |
|
Bị cáo Dung vật vã tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo cáo trạng, sau khi trở về từ trường phục hồi nhân phẩm, Dung sống như vợ chồng với ông Gấm rồi xin vào làm công nhân tại một cơ sở, còn người chồng kiếm sống bằng nghề đạp xích lô.
Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông Gấm lại hay nhậu nhẹt, nợ tiền nhiều hàng quán nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Giữa tháng 2, một chủ nợ đến nhà đòi tiền nên Dung bán luôn chiếc xe xích lô của chồng để gán nợ.
Tối 17/2, buồn vì bị vợ bán chiếc “cần câu cơm” mà không hỏi ý kiến, ông Gấm lên tiếng cằn nhằn, trách móc liền bị Dung lao vào đánh và chửi bới. Sau khi tát một cái vào mặt vợ, người chồng bỏ ra ngoài. Tức giận, Dung lấy một con dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào ngực ông Gấm khiến ông này gục chết tại chỗ.
Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường tiến hành bắt giữ hung thủ. Đến lúc này, Dung vẫn chưa chịu tỉnh ngộ mà còn cầm dao định tấn công cả công an.
Tại phiên xét xử, Dung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, người đàn bà này nhiều lần khóc lóc, vật vã khiến cảnh sát tư pháp và lực lượng giữ gìn an ninh phải rất vất vả mới đưa được bị cáo ra xe về trại.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
