Nỗi ám ảnh vẫn thấp thoáng trên gương mặt những người dân ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương. Với bà Út, người bán nước và nhang đèn ở khu nghĩa địa trong khu phố thì càng "đặc biệt" hơn bởi bà chính là người phát hiện ra chiếc thùng xốp và tận mắt chứng kiến thi thể nạn nhân nằm bên trong.
"Tôi cùng thằng con rể và một anh dân quân đến xem cái thùng hàng để rất lâu mà không ai đến nhận. Chúng tôi cứ tưởng trong đó chứa máy móc nên lấy dao rạch bỏ lớp băng keo. Thằng con tôi còn lấy chân đạp mạnh một bên thùng, làm nó lật ngang. Thật... quá khủng khiếp. Thằng con tôi cắm đầu bỏ chạy một mạch qua bên đường, suýt thì bị ôtô tông vào người", bà Út kể.
Trong lời kể của bà Út vẫn đâu đó là vẻ bàng hoàng, khiếp đảm. Ở rất gần với hàng trăm nấm mộ trong nghĩa trang nhưng bà lão 70 tuổi cho biết, chưa khi nào biết sợ hãi. Chỉ đến khi chứng kiến cảnh tượng như thế người phụ nữ lớn tuổi này mới rùng mình hãi hùng. Bà con khu vực này càng đồn thổi thêm khi sau đó gần 1 tháng sau, con rể bà Út cũng tử vong. "Chòm xóm cứ đồn nhau nhưng nhà tôi thì biết rõ nó bệnh ung thư gan", bà bảo.
![]() |
Nơi 2 thùng xốp bị hung thủ vứt bỏ trước nghĩa trang được người dân xây thành miếu nhỏ để cầu siêu thoát cho các nạn nhân. Ảnh: Minh Tâm. |
Cùng tâm trạng, anh Phan Thanh Hùng, người bảo vệ nghĩa trang Lái Thiêu kể lại ngày xảy ra vụ việc với nỗi bàng hoàng còn nguyên vẹn. Anh là một mắt xích quan trọng dẫn đến việc truy tìm tung tích chiếc xe tải màu trắng chở 2 thùng xốp vứt trước nghĩa trang.
Vào thời điểm tận mắt chứng kiến chiếc xe tải trắng đổ xịch bên vệ đường trong buổi chiều định mệnh, anh Hùng không hề nghĩ đến án mạng mà đơn giản đó là cái thùng đựng hàng. "Tôi thấy hai người đàn ông khệ nệ lôi cái thùng xuống đường. Tưởng đâu là người giao hàng. Khi biết có xác người trong đó, tôi thấy lạnh cả người", anh Hùng kể.
Nhắc lại vụ việc, vẻ mặt anh Hùng thoáng lên sự sợ hãi. "Sợ nhất vì mình là nhân chứng. Hung thủ ra tay dã man như vậy thì chúng đâu ngại gì giết luôn nhân chứng để bịt đầu mối", suy nghĩ ám ảnh anh cả thời gian dài kể từ ngày cung cấp lời khai cho công an. Cũng phải mất khá lâu, anh Hùng mới thôi "rùng mình" mỗi khi nhìn về phía vệ đường có thùng xốp nằm đó.
Xót xa trước cái chết của những người xấu số, những người dân nơi đây cùng nhau xây dựng tạm ngôi miếu nhỏ để cầu khấn cho linh hồn những người xấu số được siêu thoát. Nhưng thời gian gần đây, khi đêm buông xuống, rất nhiều "ma đề" khệ nệ xách những giấy tiền vàng bạc đến xin số đề.
Dự kiến, ngày 21/8, tòa án TP HCM sẽ đưa vụ án gây chấn động dư luận trên ra xét xử, tại khu vực bị cáo Châu Hùng Sơn gây án.
Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, Sơn (49 tuổi) có vay của vợ chồng chị Võ Thị Hoa (quận 2) 600 triệu đồng nhưng không có khả năng trả. Bị chủ nợ thúc ép, người này nảy sinh ý định thuê giang hồ giết hại vợ chồng chị Hoa để "xù".
Sơn dựng chuyện mình đang bị con nợ quỵt tiền nên thuê Nguyễn Xuân Công, Thạch Điền Long và Đoàn Văn Hai bắt giữ họ. Sơn gọi chị Hoa đến nhà mình nói là để trả nợ. Khi chị này cùng một người em đến, Sơn ra hiệu cho đồng bọn lao ra khống chế, dán chặt băng keo vào miệng và trói họ lại. Sau khi những người kia ra về, Sơn dùng dây điện có phích cắm gí vào hai chị em chị Hoa cho đến chết rồi lấy 2 điện thoại và 400.000 đồng.
Để phi tang, hung thủ mua hai thùng xốp loại lớn mang về bỏ xác các nạn nhân vào đậy nắp, dán chặt như những thùng hàng bình thường rồi gọi xe chở đến bỏ tại nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Dương).
Minh Tâm