Ký ức mùa đông của Thành Vương từng nhận giải Bài hát của tháng 11. Trong chương trình đó, lần đầu tiên 3 khách mời và 7 thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất trao giải cho bài hát của Thành Vương. Cho nên, tác phẩm này giành được giải thưởng quan trọng của năm không gây nhiều bất ngờ.
Trong lời chia sẻ khi nhận giải, Thành Vương xúc động nói: “Tôi thần tượng nhạc sĩ Hoài Sa từ rất lâu. Và bây giờ tôi thần tượng thêm hội đồng nghệ thuật. Đối với tôi, mỗi sản phẩm âm nhạc luôn thiêng liêng cao quý. Tôi cảm ơn Bài hát Việt tạo ra sân chơi và là nơi giao lưu của các nhạc sĩ và ca sĩ".
![]() |
Tác giả 'Bài hát của năm' Thành Vương vui mừng nhận giải thưởng. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Nam tác giả cũng xúc động chia sẻ: “Tôi muốn cảm ơn người bạn Tô Minh Đức đã biểu diễn thành công ca khúc. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ. Trong thời gian sáng tác, tôi phải vay tiền mẹ. Có lẽ tôi không bao giờ trả đủ”. Mục tiêu tiếp theo của Thành Vương là tìm kiếm cảm xúc mới để sáng tác thêm nhiều ca khúc tham gia chương trình "Bài hát Việt" những năm tiếp theo.
Từ nhỏ sống trong gia đình nghệ thuật, Thành Vương sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Lớn lên, anh theo học các lớp đào tạo về nhạc bài bản. Chàng nhạc sĩ trẻ với niềm đam mê nhạc Jazz, đặc biệt là Funky luôn cho rằng bản thân cần phải học hỏi không ngừng, tiếp tục rèn luyện tư duy và thẩm mỹ âm nhạc để hoàn thiện bản thân. Tạo ấn tượng từ Bài hát Việt 2008 với hai ca khúc Bài ca tình yêu và Phố chiều, đến nay Thành Vương đã có trong tay hơn chục giải thưởng Bài hát Việt. Anh là nhạc sĩ trẻ nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn trong vai trò sáng tác và phối khí.
Thành Vương là nam nhạc sĩ thứ năm nhận được giải thưởng cao quý nhất của chương trình Bài hát Việt. Năm 2009, Nguyễn Xinh Xô được vinh danh ở giải thưởng này với ca khúc Đồng hồ treo tường. Năm 2007, Lưu Hà An đoạt giải với ca khúc Con cò. Năm 2006, Nguyễn Thiện Thanh nhận giải với ca khúc Chuông gió. Năm 2005 là Lê Minh Sơn với bài hát À í a.
Thái Trinh nhận "cú đúp" giải thưởng Bài hát Việt 2011. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Bài hát Việt 2011 có sự đổi mới về giải thưởng cũng như cách thức bình chọn. Chương trình có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ.
Thái Trinh đoạt "cú đúp" giải thưởng Nhạc sĩ triển vọng và Bài hát do các nhà sản xuất bình chọn cho ca khúc Đứng yên. Đây là lần đầu tiên nữ nhạc sĩ trẻ tuổi tham gia chương trình Bài hát Việt. Cô xúc động: “Hiện giờ, tôi đang có cảm giác 'tức tim'. Chưa bao giờ có một cuộc thi mà tôi thấy hài lòng với bản thân mình như Bài hát Việt 2011. Tôi xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người”.
Giải bài hát được yêu thích thuộc về Cây bàng của Nguyễn Viết Phương và Võ Đức Cường. Cả hai khá ngỡ ngàng và run rẩy khi lên sân khấu nhận giải thưởng, đến mức MC Anh Tuấn cho rằng họ "e thẹn".
Giải ca sĩ được yêu thích nhất thuộc về song ca Uyên Linh và Trung Quân Idol. Đây cũng là lần đầu tiên Quán quân Vietnam’s Idol 2010 tham gia chương trình, cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi được khán giả tích cực bình chọn. Còn Trung Quân hài hước: “Nếu có giải thưởng Ca sĩ chai mặt nhất thì đó là em vì chương trình có 7 số mà em tham gia hát đến 4 số và có đến 7 bài hát”, khiến khán giả cười ồ.
Các giải thưởng khác cũng được trao cho các gương mặt kỳ cựu của "Bài hát Việt”. Giải thưởng hòa âm phối khí hiệu quả được trao cho nhạc sĩ Thanh Tâm. Anh cũng nhận luôn Giải cống hiến cùng nhạc sĩ Hoài Sa.
Sau nhiều lần nhận giải thưởng "Bài hát Việt", phong cách phát biểu của Thanh Tâm có phần trôi chảy và hài hước hơn. “Nếu Trấn Thành cho rằng vai trò hòa âm phối khí như một người vợ, chẳng lẽ tôi là một người vợ à? Dù vậy tôi thề là không bao giờ từ bỏ vai trò nhạc sĩ hòa âm phối khí. Cảm ơn tất cả các tác giả đã gửi bài hát giúp tôi có được cơ hội thêm kinh nghiệm”.
![]() |
Nguyễn Viết Phương, Võ Đức Cường nhận được giải Bài hát được yêu thích nhất. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Anh còn chia sẻ sự bất ngờ khi nhận cùng giải thưởng với Hoài Sa, người nhạc sĩ mà anh thần tượng từ khi bắt đầu tập đàn. Anh trêu Hoài Sa: “Hôm nay tôi lại giỏi hơn thần tượng của mình vì tôi nói được, còn anh ấy thì không biết nói gì”.
Giải báo chí bình chọn thuộc về ca khúc Trả lại cho em của Dương Cầm. Giải thưởng sáng tạo trao cho hai nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và Nguyễn Đức Cường với ca khúc Mẹ tôi và những thị xã vắng.
* Ảnh: Các tiết mục biểu diễn trong Gala trao giải Bài hát Việt 2011 |
Hoàng Dung