Đúc rút trải nghiệm thực tế từ những chuyến đi đến vùng biển khơi đảo xa, nhạc sĩ Quỳnh Hợp tâm sự: "Không đâu rõ ràng một sức sống mãnh liệt như nơi đây. Sự bền bỉ, kiên cường, vững vàng của những người lính đảo giữa khơi xa minh chứng cho sức dẻo dai, chịu đựng và kiên định của dân tộc".
Cùng với cảm xúc từ bài thơ nổi tiếng Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn của nhà thơ Trần Đăng khoa, nữ nhạc sĩ đã phổ thành ca khúc Lính đảo đợi mưa, đậm chất lính.
![]() |
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp (phải) và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn (trái) nhận hoa từ anh lính đảo Trường Sa trong dịp giao lưu giới thiệu album "Trường Sa giữa trùng khơi sóng" vào tối 6/5. Ảnh: H.Q. |
Lời thơ giản dị: "Chúng tôi ngồi trên đảo đợi mưa. Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy. Mắt đăm đắm nhìn về nơi ấy. Nơi cơn mưa thăm thẳm khơi xa.... Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo. Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão. Như đá vững bền. Như đá tốt tươi" được hát trên nhịp điệu rộn ràng, tươi trẻ và thoáng đạt, khiến người nghe dạt dào xúc cảm, và thấy mình như muốn hòa vào sức trẻ, sự kiên cường của những người lính đảo.
Lính đảo đợi mưa vừa được trao giải A - Giải thưởng 5 năm ( 2006 - 2011) viết về những điển hình tiên tiến trong Quân chủng Hải quân do Chính ủy Hải quân trao giải. Có 147 tác phẩm văn học nghệ thuật thuộc các thể loại văn học, báo chí, ca khúc, múa, mỹ thuật, kịch ngắn... được chọn và trao giải lần này.
Mảng ca khúc trao 14 giải thưởng (3 giải A, 4 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích). Cùng giải A với Lính đảo đợi mưa là 2 ca khúc Sức sống Trường Sa (nhạc Nguyễn Hồng Sơn - thơ Đoàn Vũ Vinh) và Bài ca biển (Minh Quang).
Lính đảo đợi mưa là ca khúc nằm trong album ca nhạc đặc biệt "Trường Sa giữa trùng khơi sóng" của hai người lính, nhạc sĩ - đại tá, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn (phó giám đốc Bệnh viện 175 - Bộ Quốc Phòng) và nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp (nguyên đại úy Quân chủng Không quân, biên tập âm nhạc Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM). Album đã phát hành tháng 9/2010, gồm chùm ca khúc được viết từ tâm thức những người lính về Trường Sa - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, về tình quân dân và sự hy sinh thầm lặng của những con người kiên cường bám trụ vì chủ quyền vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió.
Năm 2009, Quỳnh Hợp là nữ nhạc sĩ duy nhất được ghi nhận tại Giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí với đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, giai đoạn 5 năm 2004 - 2009 do Bộ Quốc phòng trao.
An Nhiên