![]() |
Ngọc Quy cho biết, năm 2011 anh sẽ đẩy mạnh các hoạt động của mình. Ảnh: NQ. |
"Hồn có mơ xa" của Ngọc Quy là câu chuyện tình được viết bằng âm nhạc, nhẹ nhàng, tinh tế và sâu lắng với 9 ca khúc trữ tình, tiền chiến: Hà Nội thu nhớ, Lá thư, Mùa thu không trở lại, Nắng chiều, Em đến thăm anh một chiều mưa, Nỗi lòng, Gửi gió cho mây ngàn bay, Biệt ly, Hương xưa. Hình bóng giai nhân xuyên suốt trong cả album, theo Ngọc Quy không ai khác chính là bà xã. Học trò cưng của NSND Quý Dương không ngại sẽ mất fan nữ khi công khai vợ. Khi đi chụp ảnh bìa cho album, nhiếp ảnh gia thấy Ngọc Quy có cô vợ xinh xắn, nhỏ nhắn đã đề nghị anh chụp vài tấm làm kỷ niệm, không ngờ bắt được cái thần thái rất ung dung, trang nhã như các cô gái đầu thế kỷ 20 trong một người phụ nữ hiện đại. Đó chính là lý do khiến Ngọc Quy quyết định lựa chọn tấm hình này để đưa vào bìa trong của album.
Không có ngoại hình bắt mắt nhưng bù lại, Ngọc Quy được xem là ca sĩ sở hữu chất giọng trầm, ấm áp, truyền cảm và kỹ thuật thanh nhạc cổ điển hoàn hảo. Từng thử nghiệm một số phong cách âm nhạc nhưng Ngọc Quy định hình với dòng nhạc trữ tình tiền chiến nhiều năm nay. Anh là một trong ít ca sĩ ra album ngay từ khi đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Với album đầu tay "Bao giờ cho tôi quên" (năm 2007), tiếng hát Ngọc Quy nhanh chóng được ghi nhận.
NSND Quý Dương cho biết, thường người ta dùng kỹ thuật thanh nhạc cổ điển để hát tiếng Italy, Latin, Pháp, Nga... Song áp dụng kỹ thuật này vào hát nhạc Việt Nam đôi khi lại làm hại ca sĩ vì đặc điểm ngữ âm của ngôn ngữ châu Âu rất khác với tiếng Việt. Ngôn ngữ châu Âu là ngôn ngữ mở, đa âm, có trọng âm từ và trọng âm câu nên nó tạo ra ngữ điệu. Tiếng Việt ngôn ngữ đóng, đơn âm và có âm điệu cho từng từ. Nếu không khéo sẽ tạo cảm giác ca sĩ thò đầu vào cái vại mà hát. Quý Dương cho rằng, ở thời của ông, Trần Hiếu, Trung Kiên là những ca sĩ đã vận dụng khéo léo kỹ thuật này, tạo sự dễ chịu cho người nghe. Ông đánh giá, hiện nay, Ngọc Quy là một trong không nhiều ca sĩ đã học kỹ thuật thanh nhạc cổ điển đến đầu đến đũa.
![]() |
Bà xã của Ngọc Quy lên bìa album trong hình ảnh một thiếu nữ Hà thành dịu dàng, xưa cũ. Ảnh: NQ. |
MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, người sát cánh bên Ngọc Quy trên nhiều sân khấu, nhận xét: "Thời gian gần đây Quy hát cảm xúc thâm thúy hơn, sâu sắc hơn lúc mới xuất hiện. Cộng với kỹ thuật thanh nhạc của Quy thực sự tốt, một thẩm mỹ âm nhạc cực kỳ tinh tế khiến bài hát được thể hiện đạt hiệu quả cao. Ví dụ cùng một bài hát với 2 ca sĩ thể hiện thì họ cảm nhận bài hát đó một chín một mười, nhưng kỹ thuật để chuyển tải cảm xúc khác nhau khiến người nghe thấy vênh nhau. Có người gân cổ, có người hát nhẹ như lông hồng… Quy xử lý tiếng Việt tinh tế, phong phú với từng bài hát, hát từ nào ra từ đó, gọn ghẽ, đẹp đẽ và sang trọng. Có những nốt Quy xử lý hát nhỏ và mảnh nhưng lại truyền tải được sức nặng và chiều sâu của cảm xúc như một sợi chỉ cứa vào tâm hồn. Hát ra được điều này quả là rất khó. Và Quy hát tự nhiên như hơi thở. Tôi tin khán giả tinh tế sẽ thích cách hát của Quy".
Nhiều năm nay, Ngọc Quy hát đều đặn ở các phòng trà, trên sóng truyền hình, phát thanh. Chàng ca sĩ của Đài tiếng nói Việt Nam đang ở thời điểm sung sức nhất của giọng hát. Tâm sự trong buổi ra mắt album thứ 2, anh chia sẻ: "Nếu không có cái gì mới, không "chín" hơn về nghề thì tôi đã không dám xuất hiện sản phẩm âm nhạc mới". Theo anh, ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình, tiền chiến cần có sự trau dồi thật chín chắn, không thể nóng vội.
N.T.