Tối 14/11, đêm diễn cuối tại miền Trung thu hút đông đảo khán giả có mặt từ rất sớm. Họ đứng chật kín sân khấu Sao Mai để cổ vũ và tạm biệt các thí sinh SMĐH. Trong đêm này, 4 thí sinh tiếp theo sẽ bị loại.
![]() |
Mỹ Như được ủng hộ hết mình trong đêm thi cuối tại miền Trung. Ảnh: ĐT. |
Trên sân nhà, với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, Mỹ Như - đại diện duy nhất của miền Trung như thăng hoa trong ca khúc Bài ca trên đồi. Vẫn phong cách mãnh liệt và giọng ca đầy năng lượng, cô trút hết sức qua từng lời hát. Phần biểu diễn đầy khát khao của Mỹ Như được nhạc sĩ Tuấn Khanh ví như "một nhà máy năng lượng". Anh nói: "Em hát với một nội lực kinh khủng. Từ nay, tôi sẽ khắc tên em trong trái tim tôi". Còn giám khảo Mỹ Tâm nhận xét vui: "Tôi cảm thấy rất buồn là tại sao em không bao giờ làm cho tôi phải thất vọng. Bởi thất vọng mới có cái để nói. Đêm nay em biểu diễn rất thành công".
Thế nhưng, Mỹ Như không được khán giả ưu ái. Cô rơi vào nhóm 6 người nhận được ít bình chọn nhất. Vì thế, 3 thành viên trong Hội đồng nghệ thuật đều đồng thuận bỏ phiếu cho cô đi tiếp.
Đêm công bố kết quả cũng làm cho nhiều người hồi hộp không kém khi ban giám khảo phải lựa chọn một trong hai nam thí sinh Đinh Mạnh Ninh và Tiến Mạnh.
Tiến Mạnh chọn lối hát nhẹ nhàng, trầm lắng với Như chưa bắt đầu, ca khúc từng rất thành công với giọng hát của ca sĩ Thu Phương. Đây được xem như một sai lầm lớn của nam ca sĩ bởi bài hát này không thích hợp với chất giọng của anh. Dù dành nhiều tình cảm cho Tiến Mạnh, nhưng giám khảo Tuấn Khanh đã thẳng thắn cho nhận xét: "Bạn ỷ lại giọng hát của mình quá. Khi ngân nga những câu đầu của ca khúc đã cho thấy sự không ăn nhập vào nội dung".
![]() |
Đinh Mạnh Ninh không thành công với "Phố cổ". Ảnh: ĐT. |
Với Phố cổ, Đinh Mạnh Ninh tiếp tục khai thác lối biểu diễn đậm dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, phong cách đó mang lại nguy hiểm khi nó tạo nên 2 luồng ý kiến: khán giả trẻ sẽ rất thích còn người lớn tuổi thì không theo nhận xét của ca sĩ Mỹ Tâm.
Nghe đánh giá từ hội đồng nghệ thuật, chàng nhạc sĩ trẻ tỏ ra tự tin: "Tôi tin là tôi sẽ làm cho khán giả lớn tuổi cũng phải yêu thích nếu được lọt vào vòng trong".
Ngay lập tức, sự tự tin của Mạnh Ninh nhận được phản hồi từ giám khảo Mỹ Tâm: "Tôi hoàn toàn bất ngờ khi em khẳng định chắn chắn, sẽ làm cho khán giả lớn tuổi yêu thích. Đây là điều làm tôi thấy tiếc, bởi với một ca sĩ tuổi đời còn non thì em cần biết tiết chế, nhất là trong cuộc thi có nhiều người giỏi chuyên môn như SMĐH. Tôi chắc chắn đây là bài học lớn nhất trong sự nghiệp ca hát của em".
Sự cảnh tỉnh của Mỹ Tâm đối với Đinh Mạnh Ninh khiến cho khán giả tin chắc, người đi tiếp theo sẽ là Tiến Mạnh. Tuy nhiên, cuối cùng kết quả vé vớt còn lại, ban giám khảo dành cho Đinh Mạnh Ninh. Không khí tại Nhà hát Sao Mai như vỡ òa, kinh ngạc. Đây cũng là yếu tố kịch tính nhất đêm thi cuối cùng tại Phú Yên.
Một bất ngờ khác của đêm thi là Yến Ngọc. Cô lọt vào tốp thí sinh có phiếu bình chọn cao nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Phần biểu diễn "phô" và thiếu tự tin trong ca khúc Khát cho thấy sự đuối sức của thí sinh này. Tuy nhiên, khán giả đã ưu ái cho Yến Ngọc.
Hoài Thu, Minh Chuyên, Lương Viết Quang, Lan Trinh, Hoài Nam là những cái tên bước vào vòng trong được cho là thuyết phục. Ngoài giọng hát, họ còn được giám khảo đánh giá có tư duy âm nhạc tốt. Nhất là Minh Chuyên. Trong đêm thi thứ 5 với chủ đề nhạc tự chọn, cô tiếp tục là thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao bởi giọng hát đầy nội lực và tải được cảm xúc của Dấu chân địa đàng, sáng tác của Trịnh Công Sơn.
![]() |
6 thí sinh nhận được ít phiếu bình chọn nhất sau đêm thi thứ 5. Từ trái qua: Mỹ Như, Đinh Mạnh Ninh, Kỳ Anh Trang, Nguyễn Thùy Trang, Mai Khánh Linh, Tiến Mạnh. Ảnh: ĐT. |
Sau 5 đêm thi ở Phú Yên, cánh cửa SMĐH 2010 đã khép lại với 8 thí sinh: Tiến Mạnh, Kỳ Anh Trang, Thùy Trang, Mai Khánh Linh, Pha Lê, Hoàng Anh, Ngọc Luân và Phương Thúy.
8 thí sinh còn lại tiếp tục hành trình mới tại TP HCM. Sự khắc nghiệt của cuộc thi dần tăng lên ở vòng 2. Mỗi đêm thi sẽ có một thí sinh bị loại. Toàn bộ tin nhắn bình chọn chỉ được tính trong 2 tiếng đồng hồ trực tiếp của đêm diễn.
Liveshow đầu tiên tại TP HCM diễn ra vào ngày 28/11 tại nhà thi đấu Maximark, Cộng Hòa.
Dung Lâm