Vận động viên nhảy dù Ingus Augstkalns được nhấc lên độ cao 330 m nhờ máy bay không người lái 28 cánh, rơi tự do và tiếp đất an toàn sau khi thả dù, Longroom hôm qua đưa tin.
Aerones, công ty chế tạo chiếc máy bay không người lái khổng lồ ở Latvia, dự định thiết kế phương tiện cho các nhiệm vụ cứu hộ. “Trong tương lai gần, công nghệ của chúng tôi có thể cứu sống nhiều sinh mạng, giúp cứu hỏa và thực hiện nhiều nhiệm vụ khó khăn khác”, Jānis Putrāms, kỹ sư trưởng của Aerones, cho biết. “Với dự án này, chúng tôi muốn chứng minh chiếc máy bay đã sẵn sàng cho những nhiệm vụ trong lĩnh vực dân vệ và thể thao”.
Aerones tổ chức hoạt động nhảy từ máy bay không người lái ở một khu vực cách biệt thuộc Latvia. Công tác chuẩn bị kéo dài 6 tháng. Trong suốt thời gian đó, nhóm kỹ sư tăng tải trọng của phương tiện lên 200 kg và tiến hành một số thử nghiệm, bao gồm các chuyến bay đưa Augstkalns qua sông Daugava.
Chiếc máy bay không người lái công suất lớn có diện tích 3,2 mét vuông, bao gồm 16 rotor và nặng 70 kg. Cảnh quay cho thấy máy bay cất cánh từ mặt nước và hướng tới tháp liên lạc cao 120 m, nơi Augstkalns đang chờ ở trên đỉnh. Augstkalns nắm chặt tay cầm dài thả xuống từ máy bay để bay lên cao. Khi máy bay đạt tới độ cao 330 m, anh lập tức thả tay và rơi tự do trong khoảng một dây trước khi thả dù.
Chiếc máy bay có chi phí chế tạo 37.000 USD. Thời gian bay hạn chế trong 10 phút sử dụng bộ pin trên máy bay. Về lý thuyết, máy bay không người lái của Aerones có thể đạt tốc độ 150 km/h nhưng phi công điều khiển từ xa sẽ gặp khó khăn ở tốc độ đó, nên các vận động viên nhảy dù buộc phải thao tác ở tốc độ khoảng 60 km/h.
Phương Hoa