Bước chân vào làng ca hát 5 năm trước nhưng Vy Oanh chưa phải cái tên nổi bật cho đến khi cô xuất hiện bên ôtô sang trọng và làm clip tiền tỷ. Là con út trong gia đình nghèo đông con, khi còn nhỏ, Vy Oanh từng được gửi cho các sơ nuôi dạy. Sự đổi đời bất ngờ của "Lọ Lem" làm nhiều người đặt câu hỏi về cô.
![]() |
Vy Oanh vừa ra mắt album "Fly". Ngoài những sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, album còn có những ca khúc do Vy Oanh viết thử nghiệm cho dòng nhạc tươi mới, trẻ trung. |
Trong album vừa ra mắt, giọng ca sinh năm 1985 đề tên nhà thiết kế Chung Thanh Phong và stylist Kevin Lê ở phần hình ảnh. Mới đây, Kevin Lê (Lê Quang Tuấn Anh) bị bắt vì tội môi giới mại dâm khiến Vy Oanh bị nghi ngờ tham gia đường dây bán dâm giá cao. "Tôi có làm việc với Kevin Lê một số lần, thấy anh ấy dễ thương nên khi Kevin bị bắt, tôi rất ngỡ ngàng. Tuy vậy, tôi vẫn đề tên Kevin trên đĩa vì tôn trọng những gì người ta làm cho mình. Ai có đặt câu hỏi gì về việc này tôi cũng không quan tâm. Cây ngay không sợ chết đứng" - Vy Oanh thanh minh.
Cô tâm sự, nhiều đại gia thông qua bạn bè điện thoại xin gặp, hứa hẹn sẽ giúp cô làm liveshow hay tặng những món quà đắt tiền nhưng cô đều từ chối. "Tôi muốn nhìn cuộc đời một cách tươi sáng và chuyện sống cùng ai nhất định phải từ sự mách bảo của trái tim. Nếu đại gia bỏ tiền nuôi mình, họ sẽ đòi hỏi mình phải đáp lại họ bằng tình cảm. Những người có khả năng trở thành đại gia đều rất tinh đời, họ dễ dàng phát hiện ra sự giả dối và hẳn sẽ bắt mình trả giá. Tôi rất sợ điều này nên luôn tìm cách tránh xa" - Vy Oanh khẳng định.
![]() |
Cô cũng chuẩn bị ra mắt phần 1 tự truyện viết về thời niên thiếu vất vả đến khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Cuộc sống showbiz và chuyện tình cảm cô định sau này sẽ viết ở phần hai, khi đã chắc tay hơn. |
Lý giải về sự "chịu chơi" gần đây, Vy Oanh cho biết, xuất thân nghèo khó nhưng cô là người có số may mắn. Năm 17 tuổi, Vy Oanh gặp một nữ doanh nhân kinh doanh bất động sản. Thương cô gái trẻ có xuất thân giống mình, bà nhận Vy Oanh làm con, cho theo giúp việc. Nhờ mẹ nuôi, Vy Oanh đã có cuộc sống đầy đủ. Tuy nhiên, không vì thế cô trở nên phung phí. Vy Oanh chia sẻ, cô chưa bao giờ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đình đám vì luôn dành tiền đó gửi cho các sơ nơi mình từng sống để góp phần nuôi gần 100 đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ. "Chỉ lần này tôi cho phép mình làm đến cùng với đam mê. Tôi muốn được bay bổng một lần trên bầu trời nghệ thuật nên đã bỏ nhiều công sức thực hiện album ‘Fly’ với phần MV được đầu tư và chăm chút. Số tiền ấy nếu bỏ ra làm show thì không đủ, mà làm show thì bản thân tôi cũng thấy mình chưa đủ tầm. Tôi quan tâm đến chất lượng nghệ thuật hơn là chơi nổi. Hơn nữa, tôi cũng thu lại được một khoản từ việc bán nhạc chuông nhạc chờ cho một công ty" - Vy Oanh giải thích.
Đam mê nghệ thuật như vậy nhưng nữ ca sĩ khẳng định, khi cưới chồng, cô sẽ hạn chế đóng phim, ca hát để dồn tâm chăm sóc gia đình. "Tôi 28 tuổi, ở tuổi này bạn bè tôi hầu hết đã con bồng con bế. Mẹ đẻ tôi cũng hơn 70, bà muốn tôi sớm thành gia thất" - Vy Oanh tâm sự về dự định lên xe hoa khi bắt đầu tạo dựng được chỗ đứng trong showbiz. Người mà Vy Oanh chọn để gắn bó cả đời là một Việt kiều Mỹ hơn cô 20 tuổi. Quen nhau mới gần một năm nhưng Vy Oanh rất tự tin vào lựa chọn của mình. Dù cách xa nửa vòng trái đất, tháng nào hai người cũng gặp nhau, mỗi lần tới 1-2 tuần. "Hoặc anh ấy tranh thủ về Việt Nam kết hợp thăm tôi với công việc, hoặc tôi sang Mỹ lưu diễn và ở lại gặp anh. Nhờ thế mà hai đứa rất hiểu nhau. Tôi cũng cẩn thận tìm hiểu con người anh qua bạn bè chung, thấy ai cũng có ấn tượng tốt về anh. Tôi là người độc lập tài chính nhưng cách anh quan tâm đến gia đình tôi làm tôi xúc động. Tôi nghĩ tôi đã chọn đúng người đàn ông của mình" - cô cười giòn.
![]() |
Ngoài ca hát, Vy Oanh còn quen thuộc với khán giả qua vai trò diễn viên ở những bộ phim truyền hình như "Câu chuyện xưởng may", "Thiên đường vắng em", "Cuộc chiến hoa hồng 2", "Câu chuyện cuối mùa thu", hay MC cho những chương trình: Thay lời muốn nói, Những dòng sông hò hẹn, Âm vang miền Đông, Cửa sổ âm nhạc... |
Trước khi yêu bạn trai Việt kiều người Mỹ, Vy Oanh từng có mối tình lâu năm với một người hoạt động trong ngành giải trí. Là người kiên quyết trong công việc nhưng Vy Oanh lại khá yếu đuối về chuyện tình cảm. Chính vì thế, dù nhiều điểm không hợp, Vy Oanh vẫn để tình đầu dằng dai dẫn đến đau khổ cho cả hai người. Người đàn ông thứ hai với sự chín chắn, chững chạc mang đến cho cô cảm giác yên tâm để tựa vào. "Tôi sống già dặn hơn bạn bè đồng lứa, không ham vui tụ tập những chốn đông người. Vì vậy, tôi chỉ có thể yêu người hơn tuổi, hơn mình một cái đầu. Tôi ngưỡng mộ người yêu mình bởi anh không chỉ giỏi mà còn phong độ, đẹp trai. Với tôi, anh không chỉ là người yêu mà còn là người thầy, người cha. Giả sử, tôi lấy người bằng tuổi, sau khi sinh con, tôi sẽ già và xấu đi, nơm nớp lo mất chồng. Còn lấy người hơn 20 tuổi, lúc nào tôi cũng tự tin. Trước đây, do mải lo cho sự nghiệp, anh ấy chưa đặt tình yêu lên hàng đầu nhưng khi đến với tôi, anh ấy chỉ lo cho mình tôi, không vướng bận chuyện gì khác" - Vy Oanh khoe.
Vy Oanh cho biết, bạn trai không muốn cô chia sẻ nhiều về mình nên có thể đám cưới hai người sẽ không công khai. Hôn lễ cũng không tổ chức quá đình đám mà chỉ giới hạn trong bạn bè thân thiết. Sau khi kết hôn, Vy Oanh sẽ theo chồng về Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam tham gia nghệ thuật.
Ngọc Trần