- Vì sao anh lại quyết định vào Nam?
- Có những lúc cũng cần thay đổi, và vì ở ngoài Bắc mãi mà cuộc sống chưa thấy khá hơn nên tôi muốn tìm thử thách ở Sài Gòn. Tuy nhiên, tôi không lập nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật mà làm kinh doanh. Vào trong này, tôi mở nhà hàng Hoài Nam tại 65 Trần Não, quận 2 với dịch vụ ăn uống và tổ chức đám cưới. Mới khai trương được một tuần nay nhưng tình hình rất khả quan, khách đến đều khiến tôi an tâm là quyết định Nam tiến của mình hợp lý.
|
Diễn viên Võ Hoài Nam. (Thế Giới Văn Hóa) |
- Vậy còn sự nghiệp diễn viên thì sao?
- Có thực mới vực được đạo chứ, thời gian này chắc tôi chẳng nghĩ gì đến chuyện phim ảnh, bây giờ lo trước cho gia đình, vợ con và quán xá cái đã. Khi nào "no" hơn, ổn định hơn thì mới tính chuyện làm nghệ thuật. Tôi đang học đạo diễn ở ngoài Bắc, cũng bỏ dở luôn để vào đây nhưng không ân hận bởi mình làm vì vợ, vì con thì chẳng có gì phải băn khoăn.
- Dường như anh không còn quan tâm nhiều đến chuyện đóng phim. "Tình hình" ngọn lửa nghề trong anh thế nào rồi?
- Làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến gia đình trước đã, nhất là thời điểm này mình đưa cả vợ con vào theo mà không lo được thì không đáng mặt đàn ông. Tôi rất cảm ơn bà xã vì cô ấy luôn ủng hộ tôi hết mình, ủng hộ cả cái chất lãng tử trong tôi, thích là quyết định ngay. Không phải lửa nghề trong tôi đã tắt mà tạm thời nó phải dừng lại để lo những điều cần lo trước đã. Nhưng tôi có thể nói rằng tôi đang xây dựng một cuộc sống tươi đẹp hơn cả cho gia đình và sự nghiệp.
(Theo Ngoisao)