![]() |
Sơ với 3 năm trước, hình ảnh Nhật Thu đã có sự thay đổi tích cực. |
- Khi các ca sĩ cùng lứa như Mạnh Quân, Duy Khoa, Phương Thủy… đã ra album, chị vẫn chỉ xuất hiện ở các chương trình ca nhạc. Chị đang ấp ủ điều gì?
- Nếu nói không buồn khi thấy bạn bè cùng lứa với mình ngày một thành công thì đó là nói dối. Tôi đã có những tháng ngày u uất và bế tắc... Đã có lúc, tôi nghĩ mình không có duyên với nghề. Sau khi thi Sao Mai điểm hẹn, tôi đã sẵn sàng ra ngay một album, nhưng niềm tin của tôi bị gửi nhầm chỗ nên album ấy chỉ là hư vô. Sau hơn 3 năm, hôm nay tôi đang thực sự tự tin để bước đi trên con đường mà tôi ước mơ. It’s Shu time - sẽ ra mắt vào 9/9, với 9 sáng tác độc quyền và một phim ca nhạc được đầu tư công phu, chau chuốt, sẽ cho khán giả thấy sự trưởng thành của tôi.
- Những sản phẩm đầu tiên thường mang nhiều hạn chế, sai sót, còn riêng chị rất tự tin. Điều gì khiến chị hài lòng về album của mình đến vậy?
- Hài lòng có lẽ còn hơi giản dị, phải nói chính xác là tôi đang rất rất hạnh phúc. Ngay từ những ngày đầu tiên khi gia nhập công ty Siêu Sao, được công ty xây dựng đường hướng phát triển cho mình, tôi hiểu, mình thực sự may mắn. Tôi được làm việc với nhạc sĩ Phương Uyên, được chị uốn nắn, rèn giũa suốt một thời gian dài trong phòng thu, được làm việc với Ifocus media - một công ty với rất nhiều người trẻ tài năng và tâm huyết với nghề như đạo diễn Bone Hồ, được hỗ trợ trang phục từ nhà thiết kế Kelly Bùi, chuyên gia trang điểm Thanh Phước… Một êkíp tài năng luôn sát bên tôi, giúp tôi thỏa sức bay trong không gian của mình thì điều hạnh phúc sau khi thực hiện xong dự án âu cũng là dễ hiểu phải không?
![]() |
Trong phim ca nhạc, Nhật Thu hóa thân thành nữ chiến binh gợi cảm, chiến đấu để bảo vệ tình yêu. |
- Ý tưởng xây dựng một bộ phim ca nhạc xuất phát từ đâu?
- Ý tưởng để xây dựng nên một musical film là của cả êkíp thực hiện dự án này, chứ không của riêng tôi. Tuy nhiên, nó cũng là mơ ước thủa nhỏ của tôi - giấc mơ luôn thấy mình bay trong không trung ám ảnh tôi cho đến ngày hôm nay. Khi tôi kể câu chuyện của mình, nhạc sĩ Phương Uyên đã viết hai ca khúc gộp lại thành một đường dây câu chuyện cụ thể. Phần 1: Lạc bước kể về nữ chiến binh đến từ đến từ hành tinh khác, lạc bước vào trái đất và gặp được tình yêu với chàng hoàng tử hào hoa. Phần 2 : Dù là lần cuối là quá trình tranh đấu, giằng xé giữa tình yêu với những đố kị, hận thù. Toàn bộ sản phẩm có chi phí đầu tư lên tới hơn trăm nghìn USD.
- Một ca sĩ trẻ mới vào nghề như Nhật Thu nhưng có sản phẩm đầu tay đắt tiền như vậy - chị nghĩ sao nếu mọi người đánh giá chị “cố tình chơi trội để tạo sự chú ý của công chúng”?
- Tôi là ca sĩ độc quyền của công ty, nên gần như tôi chỉ việc luyện tập và đáp ứng những yêu cầu của công ty và êkíp đưa ra, không phải bận tâm đến những chuyện khác… Tôi xin phép được nói nguyên văn câu của giám đốc công ty khi họp với toàn bộ êkíp: “ Mình làm nghề, nên showbiz cũng khác gì nhà mình đâu? Hãy cố gắng để mang được những thứ có giá trị thực sự về nhà chứ không phải là rác”. Nếu chơi trội có ý nghĩa và mục đích như vậy, thì tôi thấy cũng đáng lắm.
- Không chỉ hỗ trợ chị trong việc ra album, công ty Siêu Sao của Đàm Vĩnh Hưng còn “phù phép” biến Nhật Thu từ một cô gái hát bản năng ban đầu, thành một nữ ca sĩ chuyên nghiệp cả về giọng hát và vũ đạo. Bản thân chị, sau hơn một năm về làm học trò của Mr. Đàm, chị thấy mình được và mất gì?
- Cái được lớn nhất là công ty đã có công kéo một con bé đang suốt ngày ngồi trong bóng tối, thèm khát được bước lên sân khấu, thèm khát được hát, được nhẩy múa… đến gần hơn với ước mơ của mình. Còn mất ư? Ngày xưa, nickname của tôi là Shu béo, sau một năm, chỉ còn lại chữ Shu. Chắc đấy là điều mất đáng mừng nhất của tôi.
![]() |
Nhật Thu được đầu tư làm phim ca nhạc với số tiền lớn. |
- Trong liveshow Biển tình, Hồng Ngọc từng chia sẻ, Đàm Vĩnh Hưng là người rất tình cảm và vui vẻ nhưng trong công việc rất khó tính. Là học trò của một ca sĩ nổi danh lại cầu toàn như vậy, chị chịu sức ép gì?
- Trước khi về công ty, tôi cùng từng nghĩ anh ấy là một người vui vẻ, dễ dãi và thoải mái… nhưng làm việc chung mới thấy anh ấy khó phát sợ. Trước khi bước ra sân khấu, chỉ cần mầu son không đẹp anh ấy cũng bắt buộc phải thay dù bằng cách nào đi nữa. Anh ấy có ba học trò nhưng tôi là người nữ duy nhất nên cũng được ưu ái hơn một chút. Không biết với anh Tin (Dương Triệu Vũ) và Hoài Lâm thế nào, nhưng với tôi, anh Hưng luôn dành cho những lời chỉ bảo nhẹ nhàng và sự quan tâm dễ khiến phụ nữ xao lòng. Biết tôi đi quay MV cực nhọc kéo dài suốt 3 ngày liên tiếp, dù đang đi diễn ở rất xa, anh cũng gửi bằng được những ống sâm rất quý mà anh nhờ người mua ở Pháp về để tôi uống cho đủ sức khỏe. Khi đi nước ngoài về, anh cũng thường tặng tôi những đồ diễn nho nhỏ... Những điều ấy giúp tôi có động lực rất lớn để làm việc. Chưa kể anh còn dạy cho tôi những cách thức trên sân khấu, cách xử lý tình huống và giao lưu với khán giả…
- Chị có chất giọng khàn đặc trưng khá giống với Hồng Ngọc. Liệu Đàm Vĩnh Hưng có định hướng chị theo hình ảnh của “Mắt nai”?
- Để nói phải giống một ai đó thì không nhưng anh là người chỉ cho tôi biết thế mạnh của tôi là gì, nên hát thế nào. Cộng thêm sự tư vấn và quyết định của nhạc sĩ Phương Uyên cùng êkíp, tôi quyết định chọn rock-ballad làm đường đi cho mình.
|
Huy Phạm thực hiện
Ảnh, Clip: Super Star Entertainment