Nguyễn Hưng nhảy khá sung sức. 10 ca khúc được anh vừa nhảy vừa hát tạo thành một đêm nhạc đầy màu sắc. Là con trai của một vũ sư nên những bước nhảy của anh không những điêu luyện mà còn hài hòa với hình thể thon gọn. Các ca khúc: Điệp vụ tình yêu, Còn lại nỗi cô đơn, Chỉ riêng mình ta, Khổ vì yêu nàng, Nhớ em đêm nào... liên tiếp nhận được những tràng pháo tay của khán giả.
![]() |
Nguyễn Hưng nhảy “sung” trên sân khấu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Những bước nhảy mê hoặc của Nguyễn Hưng được nhiều thế hệ yêu âm nhạc trong nước biết đến. Thế nhưng, đa số đều chỉ xem anh qua băng đĩa. Vì vậy, đêm qua khán giả thực sự thỏa cơn khát khi được chứng kiến Nguyễn Hưng bằng da bằng thịt.
Trong đêm nhạc, Nguyễn Hưng chia sẻ: “Lần đầu tiên tổ chức liveshow trên quê hương, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc. Sự thương nhớ về quê nhà và sự ủng hộ của khán giả khiến tôi có động lực để ca hát”.
Điểm nhấn của đêm nhạc chính là màn nhảy của anh với Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cô MC hải ngoại, ngoài tài dẫn dắt trên sân khấu còn thể hiện kỹ năng biểu diễn không kém ca sĩ chuyên nghiệp. Màn song ca Xa em kỷ niệm của Nguyễn Hưng và ca sĩ Lưu Bích cũng là một tiết mục thú vị. Lưu Bích khéo léo kết hợp những bài bốc lửa và lãng mạn, da diết cho màn trình diễn của mình. Hoài Linh - Chí Tài khuấy động khán giả bằng những pha hài hước trong tiết mục Vũ điệu thân gầy.
![]() |
Những màn nhảy sôi động cùng vũ đoàn. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Không chỉ sôi động với những bước nhảy, Nguyễn Hưng còn đem đến giọng hát nồng nàn, da diết trong các ca khúc trữ tình: Đôi mắt, Cảm ơn, Hương... với tình cảm của một nam ca sĩ xa quê hương đã 20 năm.
Sân khấu dàn dựng hoành tráng với màn hình led cực lớn, những phối cảnh kỳ lạ và biến ảo theo từng chủ đề, bài hát. Đạo diễn Hiệp Nguyễn đã khéo léo sắp đặt âm thanh, ánh sáng hài hòa để giọng ca tự sự của Nguyễn Hưng trải hết với người hâm mộ.
Sau đêm nhạc tại TP HCM, Nguyễn Hưng sẽ đến với khán giả Hà Nội vào ngày 7/10. Đó sẽ là buổi diễn cuối cùng trong liveshow "Tình yêu và bước nhảy".
*Ảnh: Nguyễn Hưng nhảy tình tứ với Kỳ Duyên |
Hoàng Dung