![]() |
Tác phẩm Niềm vui mới. |
Hoàng Quốc Tuấn thích chơi ảnh đen trắng và đi sâu vào thể hiện tâm tư nguyện vọng của những con người lao động bình thường. Số giải thưởng mà anh giành được trong nước và trên trường quốc tế đã lên tới 70, tiêu biểu là giải thưởng lớn ACCU tại Nhật 1999 với tác phẩm Về nhà; giải nhì ảnh Earth Vision Nhật 2000 với Tuổi thơ; HCV cuộc thi tại Pháp 2000 với Sáng sớm... Nhân vật trong ảnh của Hoàng Quốc Tuấn nhiều khi lại chính là người thân trong gia đình anh. Như đôi vợ chồng già đèo nhau trong tác phẩm Về nhà là bố mẹ anh vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới hai cụ. Rồi cũng chính hai ông bà và đứa cháu nội làm nguồn cảm hứng để anh có một Niềm vui mới, giành tới hai giải trong nước và một giải quốc tế.
Quốc Tuấn nói: "Nếu không biết nhìn gần thì không thể nhìn xa được. Tôi mượn những hình ảnh thân thương nhất của người trong gia đình để thể hiện ý tưởng của mình". Xem ảnh của Hoàng Quốc Tuấn, người ta thấy rõ sự công phu trong dàn dựng song hành với những cú bấm máy chớp đúng khoảnh khắc để tạo nên những tác phẩm chặt chẽ về bố cục, nổi rõ chủ đề.
Hiện nay, Tuấn đã có một studio cá nhân chuyên chụp dịch vụ tại đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh(TP HCM). Cuộc sống đã khá giả hơn, nhưng có lẽ anh vẫn không quên những ngày gian khó thuở nào. Mới đây, anh đã dành trọn 15 triệu đồng khi bán đấu giá tác phẩm Vòng tay nhân ái (giải nhất cuộc thi của báo Yêu Trẻ) để giúp đỡ trẻ em tật nguyền.
(Theo Lao Động)