Rất đông khán giả đã đến với phần thi đặc biệt này. Với 3 gam màu nổi cam, vàng, xanh trên những bộ bikini 2 mảnh, 80 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ tự tin khoe vẻ đẹp hình thể của mình, làm đêm diễn “nóng” lên ngay từ những phút đầu tiên. Sau màn chào đầu với sự xuất hiện đồng loạt trên sân khấu, các thí sinh chia nhau thành từng tốp thi diễn.
Nữ hoàng Vinpearl Elisa Najera. Ảnh: Hoàng Hà. |
Nổi bật trong nhóm thứ hai là Hoa hậu Mexico. Dáng người dong dỏng cao cùng phong thái biểu diễn tự tin uyển chuyển, cô nhận được đánh giá cao của Hội đồng giám khảo. Danh hiệu Nữ hoàng Vinpearl được trao cho Elisa Najera trong sự hoan nghênh của hầu hết khán giả có mặt tại đêm thi.
Cùng lọt vào nhóm 5 thí sinh mặc trang phục biển đẹp nhất với Miss Mexico còn có các Hoa hậu: Crystle Stewart (Mỹ), Taliana Vargas (Colombia), Simran Kaur Mundi (Ấn Độ) và Claudia Moro (Tây Ban Nha). Ban giám khảo gồm: Tổng Biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế, Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori, Tổng biên tập báo Thời Trang Trẻ Hoàng Đại Thanh, bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Thanh Vân, Hoa hậu đền Hùng Giáng My.
5 hoa hậu mặc bikini đẹp nhất. Ảnh: Hoàng Hà. |
Khác với đêm trình diễn Áo dài Việt Nam, sự thoải mái của trang phục biển giúp các người đẹp tự do hơn trong bước tạo dáng và catwalk trên sân khấu. Khán giả liên tục vỗ tay tán thưởng những bước nhún nhảy, lắc lư, thể hiện bản lĩnh trình diễn của họ.
Tuy nhiên, kết cấu đêm diễn không mang lại sự mới mẻ. Người xem dễ dàng nhận thấy đây là một sự lặp lại đúng trật tự những gì diễn ra trong đêm thi Duyên Dáng Áo dài. Để tạo sự khác biệt, Ban tổ chức cho đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori xuất hiện trên chiếc xích lô, vẫy tay chào khán giả. Nhưng điểm nhấn này có vẻ chẳng ăn nhập gì vào nội dung chương trình hay các tiết mục biểu diễn. Chưa kể, câu chuyện cùng những lời chào của Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori đã trở nên quen thuộc, nhàm chán.
Khâu tổ chức cũng tỏ ra hạn chế. Số lượng khán giả kéo vào sân khấu vượt mức số ghế có thể làm cho người có vé mời thì không được ngồi, có chỗ ngồi thì lại không đúng với số ghế in trên vé. Mãi đến gần nửa chương trình mới tìm được chỗ ngồi cho cô con gái, ông Hoàng Minh, khách du lịch từ Đà Lạt, bực dọc: “Tôi không hiểu sao Ban tổ chức có thể để khán giả ngồi một cách mất trật tự như thế”. Bản thân ông phải chen vào một vị trí ngay lối đi giữa hai dãy ghế để ngồi. 30 phút sau khi chương trình bắt đầu, vẫn còn rất nhiều khán giả kéo đến, gây náo loạn, mất trật tự vì lực lượng bảo vệ không thể dàn xếp ổn thỏa chỗ ngồi. Chỉ khoảng nửa chương trình thì nhiều khán giả lũ lượt kéo nhau ra về.
Ngày 3/7, các người đẹp Hoàn vũ sẽ có chuyến đến thăm bệnh nhân AIDS của hội Nha Trang Xanh và Làng trẻ SOS của tỉnh Khánh Hòa, trước khi bước vào các ngày tập dượt liên tiếp cho đêm trình diễn chung kết, diễn ra tại sân khấu Crown Convention Center vào đêm 8/7.
Nhiêu Huy