Gwyneth Paltrow chia sẻ kỷ niệm này ở Liên hoan phim Venice, khi tới quảng bá bộ phim quy tụ toàn sao Contagion. Gwyneth nói với Reuters, rằng chính cô cũng mới biết điều này nhờ một bức thư cảm ơn do Lara Lundstrom Clarke, nhà quản lý tài chính nói trên, gửi hồi tháng 8, gần tròn 10 năm sau sự kiện kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Gwyneth Paltrow và bạn diễn Matt Damon ra mắt phim Contagion tại LHP Venice. Ảnh: Wen. |
Hồi tháng 8, Lara Lundstrom Clarke gửi thư đến Gwyneth Paltrow, đồng thời công bố nội dung bức thư và câu chuyện của cô cho báo chí. Hai người phụ nữ đã tình cờ gặp nhau trên đường phố New York vào ngày 11/9/2001, suýt nữa xe của Gwyneth đâm trúng Lara đang đi bộ trên đường vì Lara rẽ sai luật.
Trong thư, Lara viết: “Hai bên cứ tiến, lùi, tiến, lùi một lúc rồi cùng bật cười. Sau đó tôi nhận ra người lái xe chính là cô, Gwyneth Paltrow. Tôi còn định sẽ khoe việc đã gặp cô với các đồng nghiệp”. Sau đó, vì sự chậm trễ này, Lara đã lỡ chuyến tàu điện ngầm đến nơi làm việc, Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), và cô không có mặt tại đó khi tòa tháp đôi bị tấn công.
“Tôi đã bắt chuyến tàu tiếp theo và đến đó lúc 8h47, khi chiếc máy bay đầu tiên đã đâm vào tòa tháp Bắc. Nếu đi chuyến trước, tôi có thể đã có mặt ở đó khi tòa tháp đổ sụp, trong thang máy hoặc ngồi tại bàn làm việc của tôi ở tầng 77 của tòa tháp Nam”, Lara viết.
Nhà quản lý tài chính Lara Lundstrom Clarke. Ảnh: AccessHollywood. |
Khi nhận được những lời chia sẻ này, Gwyneth Paltrow cho biết cô rất vui mừng vì đã khiến Lara đi làm muộn, dù trong 10 năm qua cô cũng không hề hay biết điều này. “Cơ bản là, tôi vừa trở về sau buổi tập yoga ngày hôm đó. Tôi lái xe vào buổi sáng sớm, không nhớ rõ là mấy giờ. Sau đó tôi suýt đâm trúng một cô gái đang đi qua đường, hai chúng tôi đã dừng lại khá lâu”.
Nữ diễn viên còn nói có thể có rất nhiều câu chuyện của những người sống sót trong vụ 11/9 vẫn chưa được chia sẻ, bởi Lara đã đợi 10 năm mới kể câu chuyện của mình. “Tôi nghĩ nhiều người cũng được cứu sống theo một cách phi thường như thế, nhưng không thể bày tỏ lòng biết ơn vì họ không biết phải liên lạc với ai và như thế nào. Tôi nghĩ có rất nhiều số phận đã được thay đổi vào ngày hôm đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình là một phần trong câu chuyện của Lara”.
Còn Lara Lundstrom Clarke giải thích về lời cảm ơn muộn màng rằng cô thấy ngại ngần khi viết thư cho một người chưa từng gặp, và còn là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng.
Vụ khủng bố diễn ra vào ngày 11/9/2001 là một sự kiện chấn động không chỉ với nước Mỹ mà còn với toàn thế giới. Một nhóm không tặc đã cướp bốn chiếc máy bay hành khách để lần lượt đâm vào hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Virginia. Chiếc máy bay thứ tư bị rơi ở Pennsylvania. Khoảng 3.000 người chết vì vụ tấn công khủng bố này.
Hạ Huyền