Tối 12/11, đêm H-Artistry lần thứ bảy diễn ra, kết lại chuỗi chương trình nghệ thuật tại Malaysia. Đúng như hứa hẹn của nhà tổ chức, đây là đêm nghệ thuật có quy mô lớn và đẳng cấp nhất.
![]() |
Cả khán phòng rực sắc đỏ từ những chùm ánh sáng phả xuống từ trần nhà. Ảnh: Hellos. |
Cảm giác lạnh lẽo ban đầu, khi phải lướt qua tấm phông quảng cáo chương trình và cổng chào toàn màu đen, nhanh chóng bị mất đi khi mở ra trước mắt khán giả là một màu đỏ rực của tấm thảm trải dài. Có nhiều góc dành cho khán giả thoải mái giao lưu trước giờ diễn.
Tiến vào sân khấu chính, khách tiếp tục bị choáng ngợp bởi một không gian rực sắc đỏ. Đỏ từ màn hình chính cùng 6 màn hình LED đặt giữa sàn diễn. Ánh sáng với sắc đỏ phả xuống bao trùm khu vực biểu diễn. Và màu đỏ “ánh” lên từ ngọn lửa mà gần 4.000 người đam mê nghệ thuật mang đến. Vui vẻ và phấn khích là cảm giác tràn lên trên từng gương mặt. Bởi đây không như một đêm nhạc bình thường với sân khấu và từng hàng ghế nối tiếp nhau. Khán phòng được thiết kế mở và khán giả được phân ra thành từng cụm, như đang trong một quán bar rộng lớn. Sân khấu trải dài xuống tận gần nửa khán phòng, len lỏi giữa từng khu vực khán giả, xóa bỏ sự ngăn cách của người trình diễn và người nghe.
![]() |
Nam ca sĩ Hàn Quốc Park Jung Min tự làm DJ cho các tiết mục trình diễn của anh. Ảnh: Hellos. |
Hơn 22h, chương trình mở màn với sự xuất hiện của VJ Utt nổi tiếng người Singapore. Anh cùng nữ MC người bản xứ nhanh chóng khuấy động không khí bằng vài câu chào dí dỏm, nhanh gọn để ngay sau đó, cả khán phòng như bùng nổ trên bản mix ca khúc Get the party started. Lần lượt các ca sĩ khách mời xuất hiện trong sự tán thưởng cuồng nhiệt của khán giả. Dù đều trình diễn trên nền nhạc sôi động, mỗi nghệ sĩ mang đến một “màu sắc” âm nhạc khác nhau tạo nên cảm xúc đa dạng. Nếu đại diện Hàn Quốc Park Jung Min giới thiệu bản sắc K-Pop, thì Landy Wen lại thể hiện nét R&B đặc trưng của Đài Loan. Trong khi đó, chàng ca sĩ da màu Chris Willis phô diễn khả năng rap và dance sôi động của châu Mỹ.
Mỗi nghệ sĩ biểu diễn hết mình khoảng 5 ca khúc. Riêng hai nhóm DJ Yolanda Be Cool và Goldfish & Blink cùng chọn thể loại House & Electronic để phô diễn kỹ năng chơi và mix nhạc.
![]() |
Nữ ca sĩ Đài Loan Landy Wen xuất hiện với vài động tác múa. |
Sự xuất hiện của các nhân vật cũng đặc biệt không kém. Trái với hình ảnh nhún nhảy dễ thương quen thuộc, nam ca sĩ thần tượng Hàn Quốc mở màn đêm diễn bên bàn mix. Đích thân Park Jung Min làm DJ cho phần trình diễn của anh, khiến khán giả bất ngờ. Nữ ca sĩ Đài Loan chọn các động tác múa đặc trưng phương Đông để kết hợp vũ đạo, mở đầu tiết mục. Còn Chris Willis tạo ấn tượng ngay với việc vừa rap vừa nhảy.
Cuối chương trình, cuộc đua tranh ngẫu hứng giữa hai nhóm DJ làm sự phấn khích của khán giả dâng lên chạm đỉnh. Những cánh tay không ngừng giơ lên, những cơ thể nhún nhảy, lắc lư trông như từng làn sóng “đam mê nghệ thuật” cứ bùng cháy và lan dần ra khắp phía. Nghệ thuật không giới hạn, hai trường phái âm nhạc Đông và Tây như thể đang "giao đấu" trên sân khấu, nhưng thực chất đó là một sự kết hợp hòa quyện và mạnh mẽ nhất, mang lại niềm hứng khởi cho người thưởng thức, cả người Âu lẫn người Á.
![]() |
Siêu mẫu Ngọc Oanh, Ngọc Quyên, Minh Triệu, Hoàng Yến (từ trái sang) phấn khích với đêm H-Artistry tại Malaysia. Ảnh: Hellos. |
Màu sắc và âm thanh cùng sự cởi mở hết mình của con người với nghệ thuật đã tạo nên một đêm H-Artistry đầy hứng khởi. Có mặt trong không khí nhộn nhịp đó, siêu mẫu Ngọc Oanh bày tỏ: “Tôi quá phấn khích. Được dự một đêm nghệ thuật hoành tráng thế này, ngọn lửa đam mê âm nhạc lại bùng cháy trong tôi. Sẽ không có gì tuyệt hơn khi được đứng trên sân khấu và 'đốt cháy' mình trong từng ca khúc và cống hiến cho khán giả”.
Cùng Ngọc Oanh, đoàn nghệ sĩ Việt Nam còn có Hoa hậu Thế giới Người Việt Diễm Hương, Á hậu Hoàn vũ VN Võ Hoàng Yến, diễn viên Dương Yến Ngọc, người mẫu Ngọc Quyên và Minh Triệu. Ai nấy đều thấy phấn khích và hòa mình vào đêm diễn dù chương trình kéo dài đến tận 2h sáng hôm sau.
An Nhiên