Trưa 26/6, Lê Thị Hà Vi (học sinh trường THCS - THPT Đông Du) bước tập tễnh bên các bạn cùng trang lứa đến điểm thi trường THPT Phú Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) để thi môn Ngoại ngữ, kỳ thi THPT quốc gia. Đứng trước cổng trường chờ đến giờ thi, cô cầm chắc tập giấy, bút, thẻ dự thi trên tay. Gương mặt sáng ngời, nụ cười vui vẻ khiến Hà Vi trở nên mạnh mẽ.
Ba năm trước, do bác sĩ tắc trách, chân Vi bị hoại tử, buộc phải cưa bỏ. Sau một tháng điều trị ở TP HCM, trường Đông Du đã cho giáo viên đón Vi về học tập. Suốt ba năm qua, nữ sinh trưởng thành ở trường nội trú dưới sự quan tâm đặc biệt của thầy cô và bạn bè.
"Ngày nhập học em còn đi trên xe lăn. Sau hai năm luyện tập, em đã đi được với chân giả mà không cần dùng đến nạng", Hà Vi tự hào nói.
Từ một nữ sinh bình thường, xinh xắn trở thành người khuyết tật là sự thật khó chấp nhận. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cha mẹ, Vi như được tiếp thêm động lực để vượt qua. Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ Vi kể rằng mỗi lần con chạnh lòng, bà lại gần thủ thỉ: "Con hãy nghĩ còn những người khác bất hạnh hơn mình".
Suốt ba năm học THPT, mỗi ngày Vi đều tự nhủ phải cố gắng cho tương lai. Em phát huy thế mạnh ở khối xã hội. Năm lớp 11, Hà Vi đoạt huy chương bạc môn Địa lý trong kỳ thi Olympic do tỉnh tổ chức. "Thời gian ở trường, em luôn được thầy cô hỗ trợ, động viên. Em đi lại khó khăn nên nhiều bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ", Vi chia sẻ.
Được Bộ trưởng Y tế hứa sẽ bố trí công tác sau tốt nghiệp nếu học ngành Y, nhưng Vi vẫn theo đuổi con đường riêng. "Thời gian học giúp em nhận ra mình không hợp với khối B, em thích ngành Luật và muốn đậu Đại học Luật TP HCM", nữ sinh thổ lộ.
Trải qua ngày thi đầu tiên, Vi cho biết em làm bài khá tốt môn Ngữ văn. Đây cũng là môn học em yêu thích sau môn Địa lý. Môn Toán, Vi cho rằng đề khó nên không hy vọng điểm cao.
Nữ sinh từ chối nhắc lại chuyện bị cưa chân, nói rằng đã xem nó là một tai nạn trong quá khứ. "Bây giờ em chỉ cố gắng cho ước mơ tương lai của mình", Vi tâm sự.
Đầu năm 2016, Lê Thị Hà Vi bị tai nạn giao thông, sau đó được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Quá trình điều trị tại bệnh viện này khiến chân của Vi bị hoại tử, phải cưa bỏ hoàn toàn để bảo toàn tính mạng.
Em được điều trị ở bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM trước khi về quê nhập học THPT.