Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất, Chu Quang Trường (lớp 11 THPT Nguyễn Chí Thanh, TP HCM) trở thành tâm điểm của bạn bè khi cuộc thi quý II Đường lên đỉnh Olympia vừa phát sóng vào chiều chủ nhật 25/2.
Sau hai năm lỡ hẹn, Quang Trường đã mang điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết năm về TP HCM, trong niềm tự hào của bạn bè và thầy cô.
Trường kể, ba cuộc thi tuần, tháng và quý được ghi hình từ gần ba tháng trước. Khoảng thời gian đó, Trường phải nén sự vui sướng để không tiết lộ cho ai trước khi chương trình phát sóng, theo thỏa thuận với Ban tổ chức.
"Những giây phút cuối của trận đấu vòng quý là căng thẳng nhất. Em nín thở chờ chị Diệp Chi (MC) công bố đáp án", Trường nói, giọng hào hứng.
Chu Quang Trường. Ảnh: Mạnh Tùng. |
Bước vào phần thi Về đích, Trường có 180 điểm từ ba vòng đấu trước. Sau đó, cậu đã kịp ghi thêm 30 điểm từ quỹ điểm của thí sinh khác, nâng tổng điểm lên 210.
Khi bước lên bục thi cuối, thí sinh tạm dẫn đầu khi đó đã 280 điểm nên Trường quyết định chọn gói câu hỏi 80 điểm, với quyết tâm lội ngược dòng. Cậu trả lời đúng câu đầu tiên, nhưng bị sai ở câu thứ hai nên chỉ có thêm 20 điểm, tổng điểm lúc này là 230.
"Dĩ nhiên, ở câu cuối 30 điểm em phải đặt Ngôi sao hy vọng, nếu đúng mới giành 60 điểm. Đó là cửa duy nhất để đoạt vé vào chung kết", Trường nói và cho biết đã thở phào nhẹ nhõm khi câu hỏi cuối là tiếng Anh, bởi đó môn "tủ" của em.
Câu đố là một bài toán, đòi hỏi phải nghe chính xác và tính đúng. Cậu bấm máy tính ngay khi câu hỏi dứt và có kết quả, song không trả lời ngay mà kiểm tra lại bằng một lần bấm máy nữa. Đợi đến giây cuối, nam sinh mới dõng dạc đọc kết quả.
"Chương trình phát sóng trên truyền hình được biên tập nên lược bỏ phần chờ công bố đáp án. Em không nhớ có bao nhiêu giây, nhưng cả trường quay lặng ngắt, em như nín thở, tim đập dồn, rồi tất cả như vỡ tung khi chị Diệp Chi công bố em là người thắng cuộc", Trường chia sẻ.
Phần thi Về đích của Chu Quang Trường. Video: VTV.
Cậu nhảy cẫng lên vì sung sướng, bật khóc rất lâu trên sân khấu trước khi chạy xuống khán đài ôm chầm lấy thầy giáo.
"Bố mẹ từ Sài Gòn và nhiều cô chú ở quê Bắc Giang cũng đến cổ vũ cho em. Khi mọi người tại trường quay đã về hết, gia đình em vẫn ở lại chụp hình kỷ niệm. Mẹ đã thơm lên má em", nam sinh kể, giọng pha chút bẽn lẽn.
"Từ hồi tiểu học em đã rất mê các anh chị tham gia chương trình này. Em ước một ngày được đứng trên bục người chơi", Trường nói rồi kể rành rọt tên, trường lớp, thành tích của những người có mặt trong các trận chung kết nhiều năm trước.
Ở lớp, chàng trai 17 tuổi không mấy nổi bật, như lời tự nhận xét "Môn nào em cũng chỉ vừa đủ dùng, không môn nào xuất sắc". Trường thích nhất môn Tin học, thường xuyên lên mạng tra cứu thông tin và đọc tài liệu, sách trực tuyến.
Cuối học kỳ một lớp 10 năm 2016, Trường nộp đơn đăng ký thi Olympia lên trường trong sự bất ngờ của thầy cô và Ban giám hiệu. Khi đó, thầy hiệu trưởng đã hỏi: "Em chuẩn bị gì chưa, vì chương trình này khó, không phải là cuộc chơi bình thường mà thực sự giỏi mới chơi được". Trường trả lời bằng vẻ quyết tâm: "Con đã chuẩn bị rất lâu và rất kỹ cho chương trình, thầy yên tâm".
Gần một năm sau đó, cuối năm 2017, Trường mới nhận được điện thoại mời tham gia chương trình.
Ước mơ của nam sinh là vào đại học ngành khoa học máy tính. Hiện, Trường vẫn học tập bình thường theo chương trình, tập trung hơn cho các môn xét tuyển đại học và tích cực hỏi hỏi, thu nạp kiến thức cho trận chung kết cuối năm nay.
"Em rất vui vì mang cầu truyền hình về cho trường và thành phố. Em sẽ quyết tâm hết mình cho cuộc thi cuối cùng, dù kết quả thế nào thì Oympia sẽ là kỷ niệm lớn của em bởi những trải nghiệm và học hỏi từ nhiều bạn", Trường nói.
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình), nơi Chu Quang Trường theo học. Ảnh: Mạnh Tùng. |
Theo sát hành trình của học trò đến trận chung kết Olympia, thầy Nguyễn Tỷ Chế Đạt (Hiệu trưởng THPT Nguyễn Chí Thanh) nở nụ cười mãn nguyện khi nhắc đến Quang Trường: "30 năm thành lập tường mới có một học sinh dự thi Olympia và cũng chính em mang về thành tích cao như vậy. Khó diễn tả cảm xúc của tôi hôm Trường giành chiến thắng".
Thầy hiệu trưởng nhận xét hành trình Olympia của Trường là từ "đi thi cho biết" đến "đầy hy vọng". Hôm đưa Trường đi thi, thầy chuẩn bị chu đáo hành lý với tâm lý thi xong rồi về, không nhiều hy vọng.
"Nhưng bước vào vòng Khởi động của trận đấu tuần, tôi biết mình đã nhầm. Ngồi dưới khán đài, nhiều câu tôi không nghe kịp, câu nghe kịp thì chưa nghĩ ra đáp án, còn học trò đã trả lời vanh vách. Từ đó tôi thấy Trường cũng thuộc 'thứ dữ' chứ không phải vừa, rồi nhen nhóm hy vọng", thầy Đạt hào hứng kể.
Ông đặc biệt thán phục học trò ở những câu hỏi tiếng Anh bởi suốt ba trận đấu, Trường gần như trả lời đúng hết mảng này. Không chỉ trả lời đúng câu hỏi của mình, cậu còn giành điểm của thí sinh khác.
Nhắc lại khoảnh khắc cuối cùng vòng thi quý, thầy Đạt vẫn chưa hết hồi hộp. "Cả trường quay lặng như tờ, tôi cũng như Trường, nín thở luôn", ông kể.
Thầy Đạt nói, chuyến đi Hà Nội tham gia Đường lên đỉnh Olympia với học trò sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời nhà giáo của mình. "Tháng sáu năm nay tôi nghỉ hưu rồi, nhưng gia đình Trường vẫn mời tôi đi cùng em tham gia trận chung kết. Tôi vui lắm", ông nói, giọng xúc động.