![]() |
Sáng ngày 11/3/2003, cảnh sát Madrid (Tây Ban Nha) nhận được cú điện thoại cấp báo, một nhà chứa đang bị cướp. Sau khi xác định vụ việc là có thật, cảnh sát đã triển khai một số đơn vị bao vây tòa nhà, dùng còi đặc dụng hú vang để đe dọa tinh thần bọn cướp.
Rõ ràng là những kẻ cướp rất hoảng sợ khi thấy mình ở trong tình thế bế tắc, bị bao vây bởi hàng chục cảnh sát. Có thể chúng đã đi tới quyết định một cách thiếu tỉnh táo do có tác động của men rượu. Thay vì đầu hàng, chúng xông ra ngoài, hiên ngang như những anh hùng trong phim hành động và tìm cách tẩu thoát bằng cách nhả đạn vào bất cứ ai cản đường.
Cảnh sát núp sau các chướng ngại vật để tránh đạn và bắn trả. 2 tên cướp bị thương nặng và sau đó đã tử vong. Tên thứ 3 bị thương vào chân phải.
Tại sao cuộc đấu súng lại diễn ra đơn giản và chóng vánh đến vậy? Thì ra, 3 tên cướp mang theo súng thật nhưng lại nạp đạn giả. Những viên đạn không đầu của chúng gây ra tiếng nổ cùng với lửa đầu nòng, hoành tráng như trong phim, đủ để làm cảnh sát bị mắc hợm và bắn trả nhưng lại không đủ để giúp chúng chạy thoát.
S.T