Kính gửi VnExpress,
Tôi là độc giả thường xuyên của website này, xin chân thành cảm ơn vì tác giả bài "Coi chừng bưu điện tính oan cước điện thoại quốc tế". Tôi cảm thấy rất tâm đắc với bài viết này, tuy nó không giải quyết triệt để vấn đề liệu có phương pháp nào kiểm tra tính xác thực của bưu điện Hà Nội, song nó cũng phần nào giúp tôi có cơ sở để giải thích với cô chú tôi.
Câu chuyện là thế này: Tôi có một bà cô ở ngoại tỉnh. Một lần về quê chơi, do thói quen làm việc nên tôi đã nhờ máy tính nhà cô để check e-mail hằng ngày. Cuối tháng đó, cô tôi gọi điện lên hỏi tôi có gọi điện thoại sang Anh bao giờ không mà hóa đơn thấy ghi là một cú điện thoại sang Anh quốc dài 30'50''. Tôi cũng làm các công việc liên quan đến Internet nên tôi đoán biết nhất định có sự gian lận ở đây, song không thể giải thích minh bạch rằng tại sao lại có cú điện thoại nói trên? Trớ trêu thay bà cô, ông chú tôi ở quê lại chỉ làm nghề buôn bán, có tiền mua máy tính về để cho thằng con nhỏ học tập, một chữ tiếng Anh không biết thì gọi sang Anh làm gì, vả lại nhà tôi không có người nhà ở bên Anh!
Đọc bài viết trên tôi thấy một điều trùng lặp là các cuộc gọi thường được tiến hàng vào ban đêm? Như vậy hoàn toàn mâu thuẫn với thời điểm tôi tiến hành truy cập Internet.
Tôi biết rằng bài viết này cũng không giải quyết được gì vì bưu điện là cơ quan độc quyền, lôi thôi sẽ bị cắt ngay, nhưng các bạn có thể đăng bài này để bạn đọc gần xa thấy rằng vấn đề đó đã lan ra các tỉnh, phải chăng nó mang cơ chế lây nhiễm của virus Nimda?
Xin chân thành cảm ơn các bạn
Tuấn Lộc
Bạn đọc hungdq@...
Chào VnExpress
Sau khi đọc bài "Coi chừng bị bưu điện tính oan cước điện thoại quốc tế", tôi cảm thấy rất bất bình trước kiểu làm ăn độc quyền cửa quyền như vậy. Đề nghị VnExpress tiếp tục làm sáng tỏ vấn đề nêu trên.
Độc giả thường xuyên của VnExpress.