Người gửi: Nguyễn Việt Hà
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Cấm bán hàng vỉa hè - vô lý!
Tôi đã đọc và có thấy có rất nhiều ý kiến về vấn đề Hà Nội đưa ra quyết định "Cấm bán hàng ăn trên vỉa hè trong giờ hành chính". Tôi thấy các bài viết của độc giả có rất nhiều những ý kiến khác nhau.
Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta không thể lấy cái trước mắt mà thực thi quyết định này ngay được, thực thi quy định này là hại dân, nước ta là một nước nông nghiệp đang trên đường phát triển về kinh tế, đang trên con đường chuẩn hóa. Vâng, chính vì đang trên con đường chuẩn hóa, nhưng chúng ta tới hiện nay chưa hề chuẩn hóa được hoàn toàn, người dân sống bằng những nghề tự do, kiếm sống hoặc dòng đời xô đẩy người ta đến bước túng bấn mà phải kiếm sống bằng nghề bên đường. Như cụ Nga đã tâm sự ở bên trên. Cả nhà cụ đang sống bằng nghề bán quán nước. Không phải riêng nhà cụ Nga mới làm cái nghề đó, mà đại đa số những nhà mặt đường nào cũng làm nghề bán vặt.
Tôi cũng chỉ là một thanh niên và cũng có bao nhu cầu như những thanh niên khác. Chúng tôi đi học, đi làm, chúng tôi cũng muốn có 1 lúc nào đó để giải trí, để buồn rầu, để lê la. Kể đâu xa chỉ nói đến sinh viên thôi. Họ làm gì có tiền mà vào những hàng quán sang trọng, họ chỉ có tiền để vào những quán trà đá, uống cốc trà đá, ăn cái quẩy, quả cóc ... mà không chỉ riêng gì những bạn sinh viên, mà kể cả những người dân lao động khác. Mà họ sẽ vào những quán như quán của cụ Nga hoặc một quán nào đó. Rõ ràng có cầu thì cung chắc chắn phải xuất hiện.
Ở nước ngoài, tôi muốn ngồi nghỉ cũng không ngồi được, muốn ăn vặt cũng không được ăn. Còn ở Việt Nam thì dịch vụ nhan nhản, có trà đá uống với kẹo lạc, có những bát bún riêu... Đó là những điều tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được thưởng thức hương vị; đó của Việt Nam.
Người gửi: Vu Nguyen
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Hàng rong là một nét văn hóa của người Việt Nam
Tôi hiện đang sinh sống tại Mỹ và khi có dịp về Việt Nam, tôi thấy hàng rong thật hay hay. Tôi nghĩ rằng hàng rong là một nét văn hóa đặc thù của Việt Nam, khó mà xóa bỏ được. Nếu được thì chỉ nên quy định, ví dụ như: chừa 1m trên vỉa hè cho người đi bộ; thức ăn bày bán phải vệ sinh... Tôi hy vọng chính quyền sẽ quyết định để người nghèo khỏi phải lâm vào bước đường cùng. Không phải ai cũng có tiền mở nhà hàng và ai cũng có tiền để vào nhà hàng ăn.
Người gửi: Michael Le
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: an uong he pho
Ý tưởng không có hàng quán trên hè phố là điều không hợp lý. Hàng triệu người dân đang phụ thuộc vào công việc buôn bán nhỏ trên hè phố như bán nước, bán hàng rong. Không phải ngẫu nhiên mà họ chọn những công việc này. Tất cả là vì sinh tồn, vì kế sinh nhai.
Đối với những người có công việc ổn định, việc bán hàng rong đối với họ có thể không văn minh. Nhưng họ cứ thử ra nước ngoài đi, nhiều nước "văn minh" vẫn có người bán hàng rong đấy thôi. Trước khi cướp đi kế sinh nhai của gia đình khác, hãy lo cho họ một công việc đã.
Người gửi: Bùi thế Kỷ
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Nên quan tâm đến hoàn cảnh thực tế.
Lãnh đạo thành phố và người dân đô thị đều mong muốn thủ đô của mình được khang trang, sạch đẹp như các nước tiên tiến trên thế giới. Tuy vậy, một bộ phận không nhỏ thị dân có thu nhập thấp phải hành nghề hoặc buôn bán hàng vặt trên vỉa hè để sống.
Do đó chúng ta chỉ nên giới hạn việc cấm buôn bán hàng rong ở một số tuyến phố chính mà thôi. Những phố còn lại cần có quy định cụ thể về quản lý trật tự, vệ sinh... cũng như kiểm tra thường xuyên việc chấp hành các quy định đó. Tôi nghe nói ở thủ đô của Thái lan
trước đây cũng ban hành quyết định cấm triệt để việc bán hàng trên vỉa hè. Nhưng sau một thời gian thực hiện họ cũng vấp phải khó khăn như của ta, nên cuối cùng cũng bỏ để bảo đảm cuộc sống của một bộ phận dân cư. Mặt khác cũng giảm bớt được gánh nặng của trợ cấp xã hội. Mong các cấp chính quyền xem xét, cân nhắc để quyết định có thể thực hiện được và phù hợp với lòng dân .
Người gửi: Cao Tuan
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Việc cấm đoán là khó khả thi
Tôi thấy thật là không nên cấm đoán bán trên vỉa hè như vậy. Chúng ta phải dần dần khắc phục. Ai mà chả biết buôn bán vỉa hè là làm mất mỹ quan độ thị, làm xấu bộ mặt của thủ đô. Chính quyền phải tìm cách giải quyết chứ. Chúng ta phải dần dần như làm thí điểm ở một số tuyến phố hay giáo dục cho các hộ kinh doanh buôn bán vỉa hè là phải làm như thế nào cho hợp vệ sinh.
Rất có thể thành phố Hà Nội sẽ giẫm vào vết xe đổ của việc cấm đỗ xe trên vỉa hè. Điều đầu tiên, nếu cấm buôn bán, thì phải tạo được cho người dân có công ăn việc làm chứ. Họ chỉ là những người dân vô tội, họ đâu có tội tình gì. Và giờ họ trở thành "tấm bia chắn đạn" cho việc thành phố mất mỹ quan.