Xin cho con học mẫu giáo 'khó hơn trèo lên trời'
Xin cho con du học Singapore để trốn nhập ngũ
Tôi tự mình lần mò tìm địa chỉ để con học trực tuyến trên internet cho đỡ tốn: tiền bạc, thời gian đưa đón, sức khỏe, hạn chế rủi ro trên đường…
Khi con dùi mài học, mẹ thỉnh thoảng ngó coi trên màn hình máy tính xem thầy dạy gì. Sau mỗi buổi học hỏi con là thầy dạy thế nào? Con có hiểu không, có gì khúc mắc. Ý kiến chưa đạt yêu cầu của của con thì mẹ đau đáu lại tìm và tìm ở trên mạng, thử kiểu này, thử kiểu nọ xem có khá hơn không?
Được trực tiếp chứng kiến thầy dạy như thế nào? Con học ra sao? Đó là niềm vui của tôi. Thỉnh thoảng tôi ngồi quan sát cậu con trai lớn năm nay lên lớp 11 học bài cùng với người thầy trên màn hình máy tính ngay tại ngôi nhà của mình.
Con thực sự là người làm chủ của buổi học, thời gian học toàn toàn là do con điều chỉnh theo tốc độ hiểu bài và tự làm bài: phần thầy giảng mà con chưa hiểu sẽ tua lại băng, nghe đi nghe lại cho đến hiểu thì thôi cho nên sẽ tiếp thu bài ngay tại buổi học đó. Đến phần thầy cho ví dụ, con sẽ lại tiếp tục dừng hình để tự giải, khi có kết quả sẽ bật tiếp để so sánh với đáp án của thầy. Tự mình giải bài thì sẽ phát hiện ra ngay tại sao mình sai, còn mình làm đúng thì có nghĩa là mình đã hiểu bài rồi và sẽ rút ra kinh nghiệm để làm bài tốt hơn.
Hình thức học trực tuyến là học mọi lúc, mọi nơi, miễn là có mạng internet. Ưu việt vậy nên con tôi chọn giờ học sao cho phù hợp và tối ưu nhất. Với lịch học chính khóa lớp 11 là buổi chiều thì con sẽ tự học ở nhà bắt đầu vào 5h30 phút và sẽ học trong khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng.
Học để kiến thức thật sự thu được khác hoàn toàn với việc học suốt ngày mà có nhập tâm hay không? Cùng học kiến thức đó, nếu học trong trạng thái hưng phấn, khỏe mạnh thì hiểu bài nhanh lắm, nhưng nếu học với trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ thì kết quả sẽ khác nhau hoàn toàn.
Học trực tuyến sẽ tăng ý thức tự giác, khả năng tự học của con, bài giảng của các thầy thường không nhắc những phần đơn giản mà ở sách giáo khoa đã có, con phải tự đọc, thời gian biểu con phải tự giác tuân thủ nghiêm.
Đồng nghiệp thường bảo sao tôi nhàn thế? Có lẽ là do tôi đơn giản vậy đó? Vui với sựa lựa chọn của mình. Chẳng phải tất tả đưa đón con, các con tôi tự đi bộ đến trường học chính khóa và tự giác để học bài trên mạng, kết quả ở trường vẫn tốt.
Nguyễn Thị Kim Anh
Chia sẻ bài viết của bạn về các vấn đề đời sống, xã hội tại đây.