Sau khi đọc bài "Rộ chiêu lừa trúng phiếu giảm giá, giao hàng hiệu tận nhà", tôi có vài điều chia sẻ sau.
Tôi cũng đã từng bị người lạ gọi điện đến mời chào như vậy. Chị này thông báo số điện thoại của quý khách là số điện thoại may mắn trong kỳ bốc thăm may mắn của công ty, nhận được giải thưởng là chiếc điện thoại iPhone 8.
Sau đó chị ta yêu cầu tôi cung cấp địa chỉ, chứng minh thư để gửi hàng. Đồng thời, chị ấy không quên yêu cầu tôi phải bù thêm 3 triệu đồng để nhận giải thưởng.
Tôi nghe điện thoại đến đây là biết lừa đảo rồi. Tôi vẫn nói chuyện với chị đó. Tôi cũng hỏi đủ chuyện, từ cách thức giao nhận hàng, trả hàng khi tôi không thích, hoặc xin trang web, địa chỉ trụ sở công ty để nhận trực tiếp... Chị ta đều cung cấp đầy đủ hết nhằm tạo lòng tin.
Tôi hỏi để em tham khảo ý kiến người thân thì chị đó nói là chương trình này chỉ ưu tiên cho mình, yêu cầu tôi phải cung cấp thông tin ngay lúc đó, chứ không cơ hội sẽ vào tay người khác. Khi tôi hỏi nhiều thì chị đó tỏ ra thái độ bực tức.
Lúc này, tôi nói em cảm ơn chị và không có nhu cầu lãnh thưởng và chị ta tắt máy. Ông bà ta có câu "Tham thì thâm" không sai bao giờ.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.