From: Le van Mung
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, November 20, 2002 8:56 PM
Subject: Phai nghiem minh va truy to hinh su voi ke danh nguoi
Kính gửi tòa soạn báo VnExpress,
Theo quy định của họ, quyền của ông chủ chỉ là nhắc nhở công nhân của mình, nếu người ấy vi phạm kỷ luật lao động thì có thể kiện lên tòa án nước sở tại hoặc buộc họ thôi việc là nặng nhất. Tuy nhiên, lý do buộc thôi việc cũng phải chính đáng và được luật lao động của nước sở tại thừa nhận. Việc ông chủ người Hàn đánh công nhân, mà lại là nữ là phạm pháp, dù với bất cứ lý do gì. Chúng tôi đề nghị chính quyền Việt Nam phải xử nghiêm minh, để làm gương cho những người khác, dù đây là một "chuyên gia" (tôi phải để chữ "chuyên gia" như vậy vì một chuyên gia bình thường phải có cách cư xử lịch sự và có văn hóa hơn).
Chúng ta đang rất cần nước ngoài vào đầu tư, như thư của các bạn độc giả đã viết, nhưng họ nhất định phải tôn trọng luật pháp Việt Nam. Đây là một quan niệm bình đẳng, hiện đại vì Việt Nam là một nước tự do, độc lập và có chủ quyền.
Kính gửi tới các anh chị tòa soạn lời chào trân trọng.
From: "Kevin Vu"
To: <xahoi@vnexpress.net>
Sent: Sunday, November 24, 2002 5:57 AM
Subject: Khong the nhan nhuong mai duoc
Thân gửi tòa soạn,
Người Việt chúng ta vốn hiếu khách và khoan dung, nhưng hành động của người chủ Hàn Quốc kia phải bị trừng trị vì đã chà đạp lên nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam. Nếu chúng ta không nghiêm trị ngay thì mai kia, người lao động mình sẽ phải chịu thêm bao nhiêu thiệt thòi. Danh dự và quyền lợi của công dân Việt Nam không thể bị coi thường thêm nữa.
Tôi cũng cho rằng không cần phải giám định thương tật trên 11% mà phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Yoo Ok Soon để bồi thường danh dự cho chị Thúy, đồng thời, trục xuất chủ Hàn Quốc này về nước ngay sau khi ông ta chịu mọi hình phạt.
Mong quý độc giả hãy nói lên những lời chính đáng để bảo vệ cho người Việt của chúng ta.
Thân ái,
Kevin Vu.