Người gửi: Trần Hoàng Linh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Cuộc chiến tại Iraq
Tôi đã đọc một số ý kiến của các bạn, quan điểm về việc bắt cóc: ủng hộ, phản đối đều có những lý lẽ riêng của mình, tất cả đều có lý.
Theo tôi, chúng ta phải nhận định tình hình thực tại như sau: Iraq đang bị xâm chiếm và nhân dân Iraq đang phải chịu những mất mát đau khổ và cái chính là họ không biết được khi nào thì tình hình này chấm dứt, họ đã hoàn toàn vỡ mộng về những gì mà Mỹ hứa hẹn. Do đó khi có một tổ chức nào đó (đặc biệt là các tổ chức Hồi giáo) đứng ra tổ chức các hành động chống đối, sẽ được sử ủng hộ của người dân. Khi nào còn áp bức, khi đó còn đấu tranh.
Về hành động bắt cóc: Qua hành động này, chúng ta biết rằng các tổ chức chống đối tại Iraq đang lúng túng trong việc tìm ra phương thức hành động nhằm đạt được hiệu quả. Tuy nhiên, đến giờ phút này mới chỉ có thông tin về người Mỹ bị giết hại và con tin một số nước khác lại được phóng thích, điều này chứng tỏ đây là một hành động có tổ chức và có định hướng. Vậy hành động bắt cóc, theo tôi, là một phương thức hành động sẽ đạt được một hiệu quả nào đó nếu tiếp tục thực hiện, nhất là thời điểm bầu cử của Mỹ đang đến gần. Nhưng hành động giết hại dã man thường dân là không thể chấp nhận.
Tôi ủng hộ cuộc kháng chiến vì độc lập của nhân dân Iraq, nhưng cũng rất xúc động khi thấy sự đau khổ của những người thân của các con tin đang bị bắt tại Iraq. Tất cả đều là nạn nhân của toan tính của giới lãnh đạo của một số quốc gia. Toan tính muốn thống trị thế giới.