Khoảng 16h30 phút chiều 29/11, khi đi qua cổng kí túc xá của trường Học viện Tài chính (Hà Nội), tôi không may đánh rơi chiếc điện thoại, ngay sau có một đôi nam nữ nhặt được vội vàng bỏ chạy mất.
Do vội đi có việc nên tôi không để ý chiếc điện thoại Sky mà tôi nhét vào túi áo sắp rơi ra. Khi đi qua cổng kí túc xá được khoảng 100m, tôi nhận ra mình đi quá số nhà cần tìm nên đã quay lại. Vừa quay lại được khoảng 5m thì có một cậu sinh viên nói tôi vừa bị rơi điện thoại, tôi sờ vào túi áo thì đúng là chiếc điện thoại đã bị rơi mất.
Cậu sinh viên nói với tôi có một đôi nam nữ đi xe Lead màu trắng nhặt được điện thoại của tôi. Cậu ấy tưởng họ nhặt lên để đuổi theo trả lại nhưng không ngờ họ đã rẽ ngay vào ngõ phía trước.
Cậu sinh viên liền nhảy lên xe tôi và nói tôi đuổi theo đôi nam nữ kia để tìm lại điện thoại nhưng do ngõ đông người và có nhiều ngách nên cả hai chúng tôi đành bất lực quay về. Cậu trai trẻ gọi vào số của tôi để kiểm tra nhưng được mấy hồi chuông thì không liên lạc được nữa.
Điện thoại của tôi rơi cách chỗ tôi quay xe có 10m và chỉ sau khoảng một phút tôi quay lại đã không thấy đôi nam nữ đó đâu nữa. Thật ra, chiếc điện thoại ấy có giá trị không lớn lắm nhưng vì có nhiều thông tin và số điện thoại quan trọng nên tôi muốn tìm lại.
Sự việc xảy ra cũng do bản thân tôi bất cẩn, nhưng thực sự đôi nam nữ kia làm tôi cảm thấy buồn vì cách hành xử của họ.
>> Xem thêm: Đám đông lao ra hôi tiền rơi trên quốc lộ 1A
Chia sẻ hình ảnh, bài viết video về đời sống xã hội của bạn tại đây.