Chỉ trong tháng 5/2018, lực lượng chức năng TP HCM đã ra quân truy quét các tụ điểm ăn chơi thác loạn núp bóng nhà hàng, karaoke vào các ngày 13, 25 và 31.
Câu chuyện lực lượng chức năng đi dẹp các quán karaoke, nhà hàng thác loạn ở trung tâm Sài Gòn không mới. Hầu như năm nào tôi cũng nghe ít nhất vài tin cảnh sát bao vây, đột kích nhà hàng thác loạn. Nhưng dường như đâu cũng vào đấy, bẵng đi một thời gian lại tiếp tục thấy lực lượng chức năng ra quân, càn quét tiếp.
Điều đáng nói ở đây, có nơi bị kiểm tra, xử phạt hành chính hàng chục lần rồi vẫn đâu vào đấy, hệt như "bắt cóc bỏ đĩa".
Với trộm cướp, chúng ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nói cách khác chúng ta bị động, không thể đoán trước được thời gian, địa điểm ra tay của chúng nên khó xử lý triệt để mà một điều tạm chấp nhận được. Còn những tụ điểm ăn chơi thác loạn sờ sờ ra đấy, giữa trung tâm thành phố mà chúng ta xử lý từ năm này sang năm khác vẫn không xong, khiến người dân bức xúc. Tôi xin hỏi vì lý do gì?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.