Người gửi: Ngoc Bui
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Ve viec cua hoa hau Mai Phuong
Chào ban biên tập,
Mình là một du học sinh, hiện ở Canada. Gần đây, mình đọc rất nhiều thông tin và ý kiến trái ngược nhau về việc hoa hậu Mai Phương được tuyển thẳng vào đại học. Nhân đây, mình xin được bày tỏ ý kiến riêng.
Thật ra, mình thấy mọi người không nên tranh cãi gắt gao việc này nữa, vì Bộ GD&ĐT đã có quyết định chính thức là không cho Mai Phương vào ĐH rồi. Mình hoàn toàn đồng ý với quyết định đó.
Mình chỉ lớn hơn Mai Phương 2 tuổi. Nhưng qua những câu trả lời phỏng vấn của Mai Phương trên báo chí, mình thấy Phương chưa được chín chắn trong cách ăn nói, đúng hơn là trả lời thiếu suy nghĩ và cân nhắc. Điều này đã có nhiều ý kiến phản ánh. Mai Phương cần phải hiểu rằng, khi bạn ấy trả lời báo chí, bạn ấy đang ở tư cách là một Hoa hậu Việt Nam, và những câu trả lời đó sẽ đến với công chúng, cho nên cần phải cân nhắc và suy nghĩ, không nên trả lời nông nổi.
Về việc Mai Phương đạt thứ hạng 15 trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới nên được đề nghị được tuyển thẳng vào ĐH, thú thật, ngay từ đầu, khi biết Mai Phương được đề cử tham dự cuộc thi này, mình cũng đã đoán chắc là Việt Nam sẽ lọt vào top 20. Không hề có sự bất ngờ nào cả, bởi cái tên Việt Nam có một ấn tượng vô cùng đặc biệt với bạn bè năm châu, lại lần đầu tiên tham gia cuộc thi, cho nên nhận được nhiều sự động viên, khích lệ. Chứ nói cho thật công bằng, Mai Phương không hề nổi trội hơn các hoa hậu nước khác.
Mình thấy Mai Phương cứ hay ca thán là muốn tập trung vào để học. Nhưng mình thấy bạn ấy vẫn cứ xuất hiện trên những chương trình thời trang, trong khi những sĩ tử khác lại thức thâu đêm suốt sáng để ôn luyện. Mai Phương tự chọn hành động như thế nào, thì phải chấp nhận hậu quả thế ấy. Cứ giả sử rằng bạn ấy được tuyển thẳng vào ĐH. Thật ra thì tấm bằng ĐH sẽ chẳng có nghĩa gì hết nếu không có kiến thức thật sự.