9h sáng nay 17/11, trên các tuyến phố Bà Triệu, một phần đường Hai Bà Trưng, đường Phan Châu Trinh, Trần Phú, Lê Lợi... nước đã rút sâu. Nhờ vậy mà du khách đã tranh thủ tham quan phố cổ và ghi lại những khoảnh khắc về trận lũ "nhớ đời" này.
Phố Bà Triệu nước đã rút gần sát mặt đường, xe cộ đã đi lại được. |
Du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc về nước lụt tại chùa Cầu. |
Hội quán Phúc Kiến trên đường Bạch Đằng đã cạn nước, bắt đầu đón du khách tham quan. |
Bên cạnh đó, các tuyến đường như La Hối, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, dù nước đã rút hơn 1 m nhưng vẫn bị ngập sâu, giao thông vẫn bị khó khăn.
Ở giữa dòng sông Hoài, cả tấn rác, cây bèo tây ùn ứ, mắc kẹt tại cầu An Hội. Chính quyền chức năng Hội An phải thuê xe cần cẩu giải phóng rác thải. Nhiều người dân cũng đã tranh thủ nước rút, quay về nhà, tận dụng nước lũ để dội rửa bùn đất, dọn dẹp lại nhà cửa.
Ở các trường bị ngập sâu như trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, thầy cô cũng đã tới trường từ sáng sớm để quét dọn lại khuôn viên trường lớp, chuẩn bị đón học sinh trở lại.
Hay như tại chợ Hội An, nước vẫn còn ngập sâu hơn 1,5 m. Nhưng phía trước mặt tiền chợ nhiều mặt hàng đã bắt đầu buôn bán trở lại.
Cầu An Hội vẫn bị ngập và rác đang tấp nập xung quanh cầu. |
Người dân trở về nhà để quét dọn "tàn dư" của cơn lũ. |
>> Xem thêm: Người Huế ngồi trong nước ngập xem TV canh lũ.
Bài và ảnh: Trần Văn Quyên