Chúng tôi - những người yêu động vật, đang cố gắng kêu gọi mọi người nhìn về một góc độ nhân văn để cuộc sống tốt đẹp hơn và quan điểm của tôi như sau:
Thứ nhất, bất kỳ một sinh vật nào bị cướp mạng sống thì đó cũng là điều không tốt đẹp gì. Vì thế nhiều người trong chúng tôi đã quyết định ăn chay. Riêng chó, mèo là động vật gần gủi với con người và được xem như một thành viên trong gia đình. Bởi vậy, vấn đề ở đây không phải là bạn ăn một con bò hay một con chó mà là lương tâm của bạn.
Tôi đoán rằng những ai ăn thịt chó không hoàn toàn thoải mái khi nói với mọi người rằng mình ăn thịt chó. Vì đâu đó chính họ cũng biết, con chó vẫn có gì đó khác hơn con bò hoặc con heo.
Thứ hai, bạn hoàn toàn có lựa chọn ăn hoặc không. Nhưng chúng tôi lựa chọn không. Vì chúng tôi tin là quan điểm của chúng tôi đúng đắn và nhân văn. Nên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc kêu gọi mọi người dừng ăn thịt chó, mèo. Biết đâu một ngày nào đó bạn hiểu.
Ở Nhật Bản, ăn thịt cá voi bất chấp dư luận thì không có nghĩa là họ đúng, nên đừng lấy lý do đó để biện minh cho việc ăn thịt chó. Và tôi tin rằng những ai trên thế giới đang kêu gọi mọi người không ăn con vật này, con vật kia là việc làm đúng đắn. Vì rằng, ăn thịt con gì thì cũng không phải là một điều tốt.
Tóm lại, chúng ta luôn có quyền lựa chọn làm những điều tốt đẹp hơn. Sâu trong mỗi người luôn có một trái tim yêu thương và không riêng gì con người, mọi giống loài đều như vậy. Bạn hãy tin tưởng điều đó ở bản thân mình và lựa chọn những điều mà trái tim mình thấy dễ chịu.
Nếu gần đây, các bạn có đọc bài về mẹ cá voi "sát thủ" mang xác con lênh đênh 17 ngày trên biển thì bạn sẽ thấy động vật vốn dĩ cũng có cảm nhận và cũng biết yêu thương.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.