Người gửi: Hoa Xương Rồng
Em cũng là một học sinh đang ôn thi đại học khối C. Quả thực, nhiều lúc em rất đau đầu khi học Lịch sử và Địa lý. Hai môn này các dữ liệu và sự kiện nhiều khi làm em cảm thấy lúng túng thực sự.
Đành rằng số liệu lịch sử không thể thay đổi nhưng địa lý thì lại khác. Có những số liệu đã trở nên lạc hậu từ rất lâu nhưng chúng em vẫn phải chấp nhận. Chẳng hạn, dân số Việt Nam từ lâu đã không còn con số hơn 70 triệu nữa, thế nhưng học sinh chúng em vẫn phải chấp nhận, không dám nêu ra những số liệu mới vì như thế là sai với đáp án do Bộ ra.
Còn với môn Lịch sử, nhiều lúc em thấy trong sách giáo khoa có những số liệu dường như là số ảo. Chúng ta đánh thắng kẻ thù nhưng sao không thấy nhắc đến những số liệu tổn thất của chúng ta? Chúng em cần biết rằng cha ông mình đã đổi bao xương máu để có nền hòa bình này chứ? Hay các nhà làm sách sợ rằng đưa ra các số liệu đó thì cuộc chiến của chúng ta mất phần oanh liệt?
Em rất thích xem những bộ phim tư liệu lịch sử Việt Nam do nước ngoài làm. Không phải vì đó là những bộ phim màu hay nó rất hoành tráng mà đơn giản chỉ là vì nó nói lên sự thật. Những bộ phim đó đã nói lên chúng ta tổn thất những gì trong những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại này. Và tại sao cứ phải đợi tới những dịp kỷ niệm lớn chúng ta mới chiếu những bộ phim tư liệu rất hay đó.
Bạn của em đã từng đánh đồng chiến thắng "Điện Biên Phủ" và "Điện Biên Phủ trên không" là một. Em cảm thấy rất buồn và tự hỏi: "Tại sao hai chiến thắng vĩ đại này thế giới biết mà chúng ta - những người Việt Nam - lại không biết? Phải chăng thế hệ trẻ bọn em đang dần hờ hững với những trang sử vẻ vang của dân tộc?
Dường như chỉ có những bạn thi đại học có môn Lịch sử mới học môn này, nhưng nhiều bạn học cũng chỉ là để thi chứ không phải do đam mê. Thế hệ bọn em có những người biết rõ các vị vua của Trung Quốc nhưng lại không hề biết anh Kim Đồng là ai, không hề biết chúng ta đánh Pháp trong bao nhiêu năm. Phải chăng vì chúng ta chỉ đang tạo ra những con vẹt?