Người gửi: ngaunhien
![]() |
Ảnh có tính chất minh họa. Hoàng Hà. |
Thưa các bác lãnh đạo Bộ GD&ĐT, cháu là học sinh lớp 11, sang năm bước vào kỳ thi đại học. Cháu vừa nghe thông tin về tuyển sinh đại học năm học 2008-2009 sắp tới. Quả thật, khi nghe xong thì cháu có rất nhiều cảm xúc nhưng hầu như đó là một sự bất an.
Cháu biết là trong những năm gần đây, nền giáo dục nước nhà có nhiều tiến bộ và đổi mới. Cháu thật sự rất vui và biết ơn vì các bác đã đặt một nền mong rất vững chắc cho nền giáo dục nước nhà dù chưa phải là sớm hay nói cách khác là đã hơi muộn so với các nước khác trên thế giới. Nhưng cháu tin vào sự cố gắng đó của các bác, của thầy cô và của cả chúng cháu.
Tuy nhiên, theo ý kiến của không chỉ cháu mà còn của các bạn cháu cũng đang quan tâm đến vấn đề này, theo cháu nên thi gộp hai kỳ thi làm một để giảm bớt chi phí nhưng không nên thi tại địa phương mà nên tổ chức tại các trường đại học. Có hai lý do: tiết kiệm được chi phí và đảm bảo được sự công bằng cho thi cử, tránh hiện tượng ''đỗ oan và trượt oan''.
Cháu biết các bác đã và đang suy tính rất nhiều, nhưng cháu nghĩ ý kiến của người trong cuộc - những người chịu ảnh hưởng cũng như trực tiếp cần phải được xem xét. Còn như các lãnh đạo, cho dù có đến kiểm tra ở từng địa phương thì cũng sẽ xảy ra các vấn đề sau :
- Thanh tra chỉ có thể về trường kiểm tra một buổi là cùng nhưng cũng không phải là một lớp mà con phải đi nhiều lớp khác. Dù rằng còn có ý thức của cán bộ coi thi nhưng người Việt Nam ta thường có hai tính xấu cần sửa bỏ trong tương lai đó là: cả nể và ''thương' học sinh không đúng chỗ.
- Các báo đài có nói và ca ngợi về tính nghiêm túc của kỳ thi vừa rồi. Nghe xong, các bạn cháu thì cười nhưng riêng cháu lại thấy buồn. Quả thật, câu nói: ''Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận'' không sai. Ra trường thì thấy đầy phao. Anh chị cháu đi thi về kể lại là giám thị còn canh thanh tra bộ về ''giùm'' cho học sinh.
Thậm chí, anh bạn cháu, con của Hiệu phó cũng bị bắt môn Sử nhưng không bị sao cả vì mẹ anh đang có mặt ở trường lúc đó để nấu ăn cho giám thị. Buồn và bất ngờ phải không ạ?
Chúng cháu không phản đối thi gộp nhưng bước đầu nên thi tại các trường đại học với những ai đăng ký thi đại học còn thi tại trường với những ai chỉ đăng ký thi tốt nghiệp.
Trên đây là một số ý kiến nhỏ của chúng cháu. Có thể còn non trẻ nhưng chúng cháu thật sự quan tâm đến nền giáo dục nước nhà cũng như tương lai của chúng cháu và của đất nước.
Các bác lãnh đạo có thể xin tham khảo ý kiến của nhũng người ngay trong cuộc. Cháu mới chỉ thấy họp lãnh đạo và thông báo trên tivi, báo đài chứ chưa thấy ý kiến của học sinh và người dân về vấn đề này.
Cháu mong rằng ý kiến này sẽ đến được với bác Nguyễn Thiện Nhân, một người mà cháu vô cùng ngưỡng mộ và cháu cũng rất mong được hồi âm.
Cháu xin chân thành cảm ơn.