Ngồi cà phê vỉa hè sáng nay, 03/1 bỗng nhiên tôi thấy mọi người ồn ào, nhìn hết về cùng phía. Xen vào đó có cả tiếng vỗ tay, mặt mày hỉ hả. Hóa ra là nhiều chiếc xe 'bồ câu trắng” ra quân. Trên xe, người ngồi sau là các nữ cảnh sát giao thông (CSGT) xinh đẹp, nhìn thật oai .
Những ngày đầu năm mới, chính quyền đã thể hiện những cố gắng nhằm đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn và vì dân hơn thấy rõ.
Vỗ tay.
Quân phục gọn gàng chuẩn bị ra quân. Ảnh: Anh Tuấn
Dù cho CSGT có gây nhiều điều tiếng, thì chúng ta - những người giao thông trên đường, cũng nên xem lại mình khi bị phạt. Không ít thì nhiều, chúng ta có vi phạm luật rồi (dù vô tình hay chủ ý) chứ không hẳn là tự nhiên hoặc vô cớ mà bị tuýt còi.
Nghiền ngẫm thêm, sẽ thấy CSGT đang làm việc trong môi trường khó khăn, độc hại, vất vả đâu kém gì ngành khác. Và thân gái sẽ ra sao nếu chứng kiến cảnh tai nạn giao thông kinh hoàng trong những ngày đầu đến hiện trường giải quyết? Dù người to gan, lớn mật cũng khó tránh cảm giác e dè khi đứng trước hiện trường tai nạn , mà ở đó có thi thể bị biến dạng...
Tôi không tả chi tiết, chỉ muốn chia sẻ rằng: làm CSGT sẽ đối mặt với những “cảnh nóng” đó và vô vàn tình huống khác để điều tiết xã hội vận hành ổn định, chứ đâu chỉ chuyện “hoa hồng” hay mãi lộ.
Việc các nữ CSGT xuống đường cho thấy sự hết sức cầu thị của Công an Hà Nội nhằm phục vụ người dân được tốt hơn.
Mong mọi người chấp hành luật giao thông tốt hơn, tiến tới tự giác hoàn toàn để khi ra đường cảnh sát làm việc đỡ vất vả, để các nữ CSGT xinh đẹp không phải dãi nắng dầm mưa nữa.
Âu Trung Hoàng
Chia sẻ bài viết về đời sống, xã hội của bạn tại đây