Người gửi: Ngô Trần Anh Thư
Sau khi đọc bài " Cần trang bị máy đo tiếng ồn cho lực lượng CSGT", tôi cũng xin được góp ý vài lời. Đây được xem là vấn đề cấp bách cần được giải quyết, bởi nó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và nền văn hóa Việt Nam.
Tôi sinh sống tại TP HCM, hằng ngày phải chạy đến trường khoảng hơn một tiếng bằng xe máy. Rất nhiều người, trong đó có tôi, vừa là nạn nhân của việc kẹt xe, vừa là nạn nhân của tiếng ồn còi xe. Khi đồng hồ giao thông còn khoảng 4 - 3 giây, những người tham gia giao thông phía sau bao gồm xe bus, taxi, xe gắn máy... đã bắt đầu bóp còi vội vã, inh ỏi...
Tôi phải đi học vào buổi trưa, nên đôi khi hơi buồn ngủ, nhưng cũng may là tôi đã được "tiếng còi xe" đánh thức khi chuẩn bị ngủ gục... Ai cũng muốn đi trước, không ai muốn nhường ai. Có lẽ họ muốn làm gì đó rất gấp gáp? Nhưng họ lại không nghỉ rằng, nếu chúng ta lưu thông theo trình tự thì sẽ nhanh hơn là chen lấn nhau.
Đã có dịp tôi được du lịch tại Đức và các nước châu Âu và thật bất ngờ về sự hiện đại, tiện nghi, mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ... và hơn hết là sự yên tĩnh của đất nước này. Ở đây, khi người điều khiển ôtô thấy người đi bộ hoặc người chạy xe đạp, thì lập tức cho họ qua trước. Mọi người tôn trọng lẫn nhau góp phần tạo nên một đất nước thật sự văn minh và hiện đại.
Đất nước ta đang ngày một phát triển, hệ thống giao thông ngày càng được cải thiện. Do đó, chúng ta nên chung tay để tạo nên một đất nước thật sự ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được nghe những chú chim lảnh lót trên bầu trời với một không giang thật thoáng đãng và trong lành. "Tiếng còi xe ơi!" hãy vang lên khi thật sự cần thiết nhé!
Người gửi: Hung
Đọc bài văn hóa còi xe của ban Thuy trên mục bạn đọc viết, tôi cũng đồng cảm với bạn rằng văn hóa đó cần phải cải tạo thật. Xin lấy câu chuyện của bản thân để các bạn cùng tham khảo.
Tháng trước, tôi có dịp đi công tác Lào. Ở thủ đô Vientiane, đường sá hạ tầng cũng còn nghèo nàn hơn nước mình (nguyên nhân chắc các bạn đều biết), các phương tiện tham gia giao thông của họ cũng có nhiều như xe hơi, xe máy, túc túc... Do nước bạn đánh thuế ôtô thấp (1%) nên ôtô Lào rẻ, người giầu thì có tiền mua xe mới, người dân bình thường thì cũng có xe cũ để đi...
Trong bối cảnh đấy mà cả thủ đô Vientiane không hề có tiếng còi xe. Tôi ngồi trên xe thấy ngạc nhiên. Khi hỏi anh lái xe thì được trả lời, văn hóa ở đây là vậy. Ngồi trên xe, người tài xế đã ý thức được khi bấm còi thì xe gây ảnh hưởng như thế nào với người đi đường. Anh ấy còn kể, có đợt sang Hà Nội công tác, ngạc nhiên vì cả đường phố đâu đâu cũng thấy tiếng còi inh ỏi.
Thiết nghĩ, Lào là một quốc gia vẫn còn kém chúng ta về nhiều mặt kinh tế, văn hóa... nhưng ý thức của người lái xe và người tham gia giao thông họ còn tốt đến vậy. Sao người dân Việt Nam chúng ta lại không làm được?