Chúng ta cứ làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm, đầu tư sinh lời, tuy nhiên cuộc đời có những biến cố bất ngờ, từ 3 tầng, 4 bánh có thể trở về con số 0 bất cứ lúc nào.
Tôi đã đọc các bài tranh luận xung quanh việc lương cao có mua được nhà và xe hơi không. Hiện tại lương tôi 35 triệu đồng, 1 chồng 2 con, nhưng vẫn cọc cạch cái xe máy đi làm, ở nhà chung với bố mẹ chồng. Lý do tại sao?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Không phải vì tôi kém, tôi chỉ làm công ăn lương, cũng không phải vì lương của tôi không đủ cho tôi tiết kiệm để mua nhà và mua xe. Lý do rất đơn giản: trong cuộc đời có những sự cố bất ngờ mà bạn không thể ngờ tới và giải quyết được, nhất là trong bối cảnh môi trường cuộc sống, xã hội và kinh doanh đầy rủi ro như hiện nay.
Năm 2011, tôi đã bị mất trắng 2 tỷ vì lừa đảo, vì một cú lừa ngoạn mục của một người tự xưng là công chức nhà nước. Nhưng bản chất là người này lấy mác công chức nhà nước để có được nhân thân tốt, tạo được sự tin tưởng của người khác và qua đó lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người khác.
Hành vi phạm tội tất sẽ bị pháp luật và lương tâm xử lý. Miễn bàn lý do vì sao tôi bị mất tiền như vậy. Có thể vì tôi ngu, tôi tin người, có thể vì tôi tham muốn làm giàu nhanh chóng. Cũng có thể đơn giản coi như là tôi bị tai nạn đi giữa đường, bị trộm giật mất túi xách chứa 2 tỷ, hoặc cháy nhà hỏa hoạn thiêu đốt mất 2 tỷ của tôi... Điều quan trọng là từ "3 tầng, 4 bánh", giờ đây tôi chỉ còn lại con số 0.
Thông điệp của tôi ở đây là: chúng ta chăm chỉ, tiết kiệm, ăn tiêu dè xẻn, có được một khoản tiết kiệm, hoặc thậm chí chúng ta thông minh nhạy bén biết làm ăn đầu tư sinh sôi đồng tiền... nhưng cuộc đời luôn có những điều bất trắc xảy ra mà chúng ta không thể ngờ tới. "3 tầng, 4 bánh" có thể trở thành con số 0 bất cứ lúc nào ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và khiến chúng ta ngỡ ngàng nhận thấy tiền bạc thật là phù du.
Theo tôi, chúng ta hãy sống, làm việc và đầu tư ở mức tốt nhất có thể, bản thân đó đã chính là sự thành công và khẳng định mình với cuộc đời rồi. Còn kết quả 3 tầng, 4 bánh không quan trọng, vì nó có thể bay hơi bất cứ lúc nào mà chúng ta không biết.
Bây giờ đi ngoài đường bạn nhìn xe hơi tiền tỷ diễu qua, hoặc ngắm nhà đẹp mặt phố cũng đừng dằn vặt mình tại sao mình đã cố lắm rồi mà không được như họ. Hãy tự nhủ với mình rằng xe kia chưa chắc ngày mai đã thuộc về chủ của nó, nhà kia ngày mai chưa chắc đã là nhà của chủ cũ.
Hãy cố gắng hết sức, nhưng đừng kỳ vọng một kết quả giàu có bền vững, vì tiền bạc chỉ là phù du, cuộc sống và biết cách sống mới quan trọng, các bạn ạ.
T.D
Chia sẻ những câu chuyện về kinh doanh, khởi nghiệp của bạn tại đây