U23 VN - U23 SINGAPORE : 4-1. Một đêm quá tuyệt vời ! Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn ... sẽ có một đêm không ngủ.
Những gì U23 Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu đêm nay thật sự rất hoàn hảo, toàn bộ 10 cầu thủ, từ Long Giang đến Thanh Bình đều pressing toàn sân với những chi tiết ăn khớp như một bản giao hưởng...
Nhịp nhàng nhưng dồn dập
Thêu dệt hoa mỹ nhưng thật dũng mãnh
Thăng hoa nhưng cực kỳ tỉnh táo ...
Mỗi một bàn thắng là một kiệt tác, mỗi sự thay đổi người của ông Calisto là một lần điều chỉnh với hiệu quả tối đa trong lối chơi.
Rõ ràng Singapore không phải đội bóng dễ bị bắt nạt, họ chơi như ru ngủ để chờ cơ hội ra đòn "hồi mã thương", bàn thua chóng vánh của ta trong tình huống bị phản công hiếm hoi ở đầu trận là một tiếng chuông báo động cho những cái đầu lạnh của U23 VN đang say sưa muốn nuốt chửng đổi thủ. Khác hẳn với truyền thống "Cúm giò" khi đụng phải Singapore, chúng ta đã chơi một trận tỉnh táo, khôn ngoan, không nhân nhượng và cực kỳ dũng cảm ... Những Lương, Thành, Bình, Hưng, Quảng, Tùng, Anh ... thay nhau đan dệt từng đường bóng như trong mơ để rồi biến những chú Sư Tử đầy kiêu hãnh Singapore trở thành những con Sư Tử giấy thật mỏng manh và vô cùng yếu ớt.
Thật không có lời nào diễn tả hết cảm xúc và các cung bậc thăng hoa theo từng nhịp bóng uyển chuyển và chính xác đến từng milimet của các chiến binh trẻ VN. Đã quá lâu tôi mới được chiêm ngưỡng một trận cầu thật đáng giá của Đội tuyển VN như vậy, quá tuyệt vời !!!
Một màu cờ nhuộm đỏ sân bóng Chao Anou Vong, một tinh thần bừng bừng hào khí, đó là sức mạnh dân tộc, sức mạnh của dân tộc Việt ... Và tất cả những gì mà các chiến binh U23 VN đã làm được trong đêm nay đã tô vẽ thêm những đểm son tuyệt mỹ vào "bức tranh tinh thần dân tộc" rất Việt ấy.
( Jonathan )
Một niềm vui ngất trời. Không được ở quê hương chứng kiến coi trận đấu, chỉ nghe qua radio tường thuật trực tiếp và đọc tin, xem các bàn thắng nhưng thật sự cảm thấy tự hào về bóng đá VN. Bóng đá VN đã trưởng thành rất nhiều.
Quá tuyệt vời, mọi người đang đặt trọn niềm tin vào các học trò của thầy Tô, VN hãy bình tĩnh tự tin bước thêm bước nữa, ghi lại một chặng đường đầy vinh quang để rồi bước sang một trang sử mới. Cuộc hành trình vuợt ra khỏi khu vực ĐNA.
( Hoàng Dương )
Chúng ta sẽ là nhà vô địch! Có thể nói điều này hơi sớm vì trước mắt vẫn còn một trận chung kết đầy khó khăn nữa khi Malaysia càng đá càng hay, nhưng nhìn nhận 1 cách khách quan thì đội tuyển chúng ta là đội mạnh và xứng đáng là đội đoạt HCV nhất Seagame lần này.
Tôi mong các em hãy đừng chủ quan nhé, các em phải lấy bài học Tiger cup 1998 làm bài học (chúng ta thắng tưng bừng người Thái ở bán kết nhưng sau đó lại thua tức tưởi bởi cái lưng của Kumar trong 1 thế trận mà chúng ta ép sân hoàn toàn trong 90 phút vì vậy trong bóng đá không thể nói trước hay khẳng định được điều gì). Trận đấu hôm nay theo tôi không chỉ mang ý nghĩa của 1 chiến thắng mà nó còn mở ra 1 tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam ta.
Người mà tôi thật sự ấn tượng đó là Phan Thanh Hưng, em xứng đáng nhận điểm 10 cho trận đấu này, tiếp theo là người đội trưởng mẫu mực tuy nhỏ con nhưng luôn thi đấu nhiệt huyết hoạt động không biết mệt mỏi, 1 Tiến Thành lì lượm quyết đoán dứt điểm tốt và rất nhiều các cầu thủ trẻ khác của chúng ta nữa thi đấu cũng tuyệt vời. Tôi rất tự hào và tin tường các em sẽ mang Vàng về cho tổ quốc nhé! Gặp Malaysia các em hãy thi đấu với cái đầu lạnh và trái tim nhiệt huyết, với trình độ, khả năng hiện có các em sẽ đánh bại người Mã lai để mang vàng về cho tổ quốc.
( Hoàng Hải Ba )
Tự tin bước vào trận chung kết. Việt Nam đã thi đấu 1 trận tuyệt hay trước đội singapore trong 1 đêm thi đấu xuất thần của Thanh Hưng khi đóng góp rất lớn vào 2 bàn thắng và kiếm được 1 quả phạt đền cho đội nhà. Tuy nhiên, xin nhớ cho rằng chúng ta chưa vô địch vì còn phải vượt qua rào cản Malaisia nữa. Chắc chắn rằng họ đã vỡ ra rất nhiều điều sau trận thua Việt Nam và sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất để đòi lại món nợ đã trót vay bằng 1 sự tính toán cẩn thận. Nhưng bây giờ tôi muốn chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Cảm ơn các anh đã làm cho tôi thật tự hào khi thốt lên hai tiếng Viêt Nam thân yêu. Tôi yêu Việt Nam và tin tưởng rằng chúng ta sẽ vô địch sau bao năm chờ đợi.
( steven nhan )