Hôm nay, trên xe buýt đi học, tôi tình cờ nghe được một đoạn nói chuyện của nhân viên lái xe buýt và một người khách (nữ, khoảng 45 tuổi) như sau:
Hành khách: Xe buýt mà cũng dừng đèn đỏ hả?
Lái xe: Chứ bà nghĩ xe buýt là xe gì mà không đứng đèn đỏ?
Hành khách: Xe ưu tiên, luật mới ra ngày hôm qua mà, thấy báo đăng.
Lái xe: Luật bà ra đúng không (cười to).
Hành khách : (im lặng)
Một lúc sau, bà khách này lại lên tiếng:
Hành khách: Cho xuống đây đi bác tài!
Lái xe: Bà chờ tới trạm rồi xuống chứ sao tui cho xuống ở đây được?
Hành khách: Trạm là chỗ nào? Sao không xuống ở đây được?
Lái xe: Xe buýt công cộng mà bà làm như taxi, muốn xuống ở đâu thì xuống.
Hành khách: (lại im lặng)
Đoạn nói chuyện tuy ngắn nhưng lại khiến cả xe cười vì sự vui tính của nhân viên lái xe buýt và sự "hiểu biết" nửa vời của người phụ nữ kia. Xe buýt được ưu ái hơn một chút so với các loại phương tiện khác, chứ không phải là xe ưu tiên. Nhưng qua đây cũng đáng để chúng ta suy ngẫm. Nhiều xe buýt chạy loạn xạ khiến người dân lầm tưởng là loại xe này được ưu tiên.
Hiện nay, người ta thường nói đùa rằng những xe có tên bắt đầu bằng chữ 'B" thì phải tránh xa. Ví dụ như: buýt, ben, bồn, ... Lâu nay xe buýt được nhiều người ví như "hung thần đường phố". Luật giao thông chưa được thực thi và chấp hành nghiêm, nhiều người dân và tài xế công cộng không nắm rõ luật hoặc cố tình phạm luật. Nhiều phương tiện công cộng, xe tải bị coi là "hung thần", và giao thông trở nên hỗn loạn.
Thử nghĩ nếu xe buýt trở thành xe ưu tiên như người phụ nữ kia vẫn tưởng thì không biết nó sẽ còn 'hung thần' đến mức nào nữa? Tôi dám chắc rằng khi đó sẽ không ai dám ra đường nữa.
Nguyễn Đình Hoàng Khánh
Chia sẻ bài viết, ảnh, video của bạn về giao thông tại đây