Đọc bài "Xe buýt diễu hành rùa", tôi cảm thấy như la các lãnh đạo của mình đang bất lực với nhân viên nhỉ? Chính vì sự bất lực này nên mới xảy ra tình trạng nhân viên (mà cụ thể là các lái xe) dựa trên những thông tin chưa rõ ràng để chống lại lãnh đạo.
Sự việc trên sẽ là đúng, nếu như lãnh đạo thông tin không rõ ràngvà khiến nhân viên không thể phục tùng được.
Nhưng đáng tiếc thay, đứng về khía cạnh khác nhìn nhận vấn đề, thì rõ ràng các lái xe này thiếu "đạo đức" trong nghề nghiệp. Tại sao họ không thẳng thắng ý kiến với lãnh đạo mà lại đổ những khó khăn lên đầu người dân?
Tôi hiện đang làm việc ở nước ngoài, nhìn thái độ họ làm việc rất thẳng thắng. Họ không ngần ngại khi sa thải các nhân viên thiếu đạo đưc nghề nghiệp cũng như không làm hết trách nhiệm. Chính vì vậy mà tôi nghĩ, hãy thử đuổi việc các tài xế trên một lần thử xem sao? Chấp nhận những khó khăn như thiếu xe... Nhưng về lâu dài, tình trạnh này sẽ không bao giờ tái diễn và tài xế sẽ làm bằng trách nhiệm của mình chứ không phải theo qui định nữa.
Tôi biết rằng tôi hơi thẳng, nhưng tôi vẫn viết vì trách nhiệm của một công dân với đất nước.