Công ty tôi chuyển lương qua thẻ đã hơn 6 năm. Mỗi lần rút tiền là mỗi lần mệt mỏi. Ở nước ngoài rút tiền là chuyện dễ dàng nhưng sao ở Việt Nam....
Sáng thứ sáu, vì cần tiền về quê nên sẽ rút thấu chi trước. Đằng nào thì cũng sắp có lương rồi. KHÔNG RÚT` ĐƯỢC vì "không thể thực hiện được giao dịch vào lúc này". Chiều tối thứ 6 tôi nhận được tin nhắn từ điện thoại là biết có tiền vô thẻ. Ung dung chạy ra các cây ATM để rút tiền. Đi hầu hết các cây ATM mà tôi biết trên địa bàn quận, vẫn gặp lại điệp khúc quen thuộc: máy bảo trì, xin lỗi không thể thực hiện được giao dịch vào lúc này... Còn không thì "máy không thể in biên lai vào lúc này, bạn có muốn tiếp tục?". Nhấn OK là "mặt trơ như máy" thử nhấn mọi phím mà vẫn trơ. Cả phím "hủy giao dịch" cũng đứng tuốt. Cảm ứng đấy nhá. Chỉ có phím cancel là "cám ơn các bạn đã giao dịch với ngân hàng của chúng tôi" và ói thẻ ra.
Vì mỗi lần rút là mỗi lần khó nên lần nào có lương, dù ít dù nhiều tôi cũng kiên quyết rút cho bằng hết nên định bụng sáng thứ 7 sẽ ra thẳng ngân hàng để rút. Vừa mới đụng cửa ngân hàng, bảo vệ đã khoát tay lạnh lùng: "chưa rút được đâu".
Ủa, là sao? Ngàn lần như một. Ngân hàng cố tình giữ lại tiền của chúng tôi chăng? Hay còn lý do nào khác?
Tuyết Anh