Buổi sáng, tôi ghé đổ xăng tại một cây xăng trên đường CMT8, TP HCM. Lúc đó tôi đậu xe ở trụ xăng thứ nhất (vì thấy anh nhân viên đang cầm vòi đổ xăng đứng đó) và hỏi mua 50.000 đồng. Đột nhiên anh nhân viên lại chuyển sang lấy vòi ở trụ xăng thứ hai, khuất tầm nhìn của tôi, tôi không nhìn rõ giá tiền hiện trên bảng điện tử.
Lúc này tôi bắt đầu nghi ngờ và cố gắng nhìn thật kỹ bảng điện tử. Sau một hồi bơm, anh ta chỉ dừng ở mức 40.000 rồi trở về số 0. Tôi bức xúc hỏi thì anh ta bảo rằng đã bơm đủ 50.000 thì nó mới về số 0 được.
Thấy thế tôi mở máy xe lên xem thì kim xăng chỉ ở mức 2/3 bình thuờng. Tôi quay lại khẳng định với anh nhân viên là anh ta đã bơm thiếu và yêu cầu anh ta bơm thêm.
Do lúc này đang có vài người khách, sợ tôi làm ầm ĩ, anh ta đồng ý bơm thêm. Lần này tôi cũng đứng ở trụ xăng thứ nhất, nhưng một nhân viên khác ở trụ xăng thứ 3 lại đổ thêm cho tôi. Và tất nhiên tôi không thể nào thấy bảng điện tử nên không biết anh ấy đã "thêm" cho tôi bao nhiêu. Nổ máy xe thì kim xăng chả thay đổi là bao.
Nhìn quanh, khách đổ xăng cũng đã đi hết, cây xăng chỉ còn mình tôi với 2 nhân viên bơm xăng. Tôi hơi lo nếu tiếp tục tranh cãi, dẫu biết nhân viên ở đây gian lận hết 1/3 số xăng so với khi tôi đổ nơi khác. Mong mọi người cảnh giác, cần nhìn kỹ đồng hồ khi đổ xăng.
>> Xem thêm: Mua xăng 500.000 đồng bị ăn gian 300.000
Vũ Phương Thanh
Chia sẻ bài viết của bạn về chuyện đổ xăng tại đây.