Tôi sống ở Hà Nội, tháng 7 vừa rồi cùng gia đình vào du lịch TP.HCM. Mấy ngày trong đó tôi đã được bạn bè cảnh báo về tình trạng cướp giật ở đây nhưng vẫn chủ quan nên suýt nữa thành nạn nhân.
Hôm đó khoảng 7 giờ sáng tôi và vợ ra Nhà thờ Đức Bà chụp ảnh. Giữa nơi trung tâm thành phố, khung cảnh quang đãng, thanh bình và thơ mộng, nhất là có đàn chim bồ câu sà xuống ăn thức ăn trên sân.
Tôi mải chụp ảnh, không để ý có 2 thanh niên chở nhau trên xe máy đi sát sau lưng tôi, lúc đó tôi quay lưng ra đường nên chúng không giật được máy ảnh.
Khi chúng vừa đi qua, có một bác bảo vệ cửa hàng bên kia đường đi sang chỗ tôi và nói: "Anh cẩn thận 2 thằng lúc nãy, chúng nó định giật máy ảnh của anh đấy".
Nhìn thấy bác bảo vệ nhắc tôi, 2 thằng rồ ga xe máy lao thẳng, miệng chửi rất tục.
Tôi chỉ kịp cám ơn bác bảo vệ và đi ngay. Qua bài này tôi xin một lần nữa cảm ơn bác bảo vệ đã giúp tôi tránh khỏi tai họa khó lường nếu bị cướp giật. Đồng thời cũng xin cảnh báo mọi người hãy hết sức cẩn thận khi du lịch, ngắm cảnh ở TP.HCM.
Tôi cũng rất băn khoăn tại sao tình trạng cướp giật ở TP.HCM thường diễn ra trắng trợn như thế mà chính quyền không có biện pháp ngăn chặn?
Nguyên Anh