Đầu năm học 2012-2013, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM tại cơ sở 2 ở quận Thủ Đức xây bít cổng cũ, vốn đã được sử dụng từ lâu. Trường xây dựng cổng mới nằm xa vị trí chỗ cũ gây rất nhiều điều phiền phức và khó chịu cho sinh viên.
Thứ nhất: cổng mới nằm ở khu đường đất mới mở có công trường đang thi công. Xe thi công ra vào thường xuyên. Buổi trưa nắng nóng, sinh viên phải đi bộ quãng đường dài và không có bóng mát để đi học.
Thứ hai: sau giờ tan trường, sinh viên rất khó ra các quán ăn, chợ để ăn trưa vì đường đi quá dài và rất nắng.
Thứ ba: các bạn sinh viên ở trường có học thêm ngoại ngữ ở trường nên ra về muộn, khoảng 20h30. Quãng đường đi về phải đi qua nhiều khu vực đất trống không có dân cư, thưa người qua lại. Khu vực này thường xuyên có những đối tượng xấu lợi dụng nơi vắng vẻ để cướp giật, rất nguy hiểm.
Từ ba lý do trên, thiết nghĩ trường nên mở thêm cổng phụ (cổng cũ) để các bạn tiện đường đi học.
Sinh viên
Chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh về đời sồng sinh viên của bạn tại đây.