Những dòng chia sẻ trên của bạn đọc Cao Duyên cũng là tâm trạng chung của hầu hết bạn đọc thuộc khu vực đang bị cơn bão Sơn Tinh hoành hành nhưng lại không được ở gần gia đình.
Cơn bão số 8 quét qua một loạt các tỉnh thành lớn ở phía Bắc, gây thiệt hại nặng nề. Và nhiều độc giả VnExpress nhận định trong vòng 10 năm trở lại đây mới thấy có một cơn bão lạ lùng như thế.
Diễn biến bất thường của cơn bão khiến cho những độc giả quê Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình thực sự lo lắng bởi dự báo trước đó về cấp độ bão yếu hơn với thực tế.
“Nằm mãi mà không ngủ được. Không biết quê nhà mình thế nào. Từ tối tới giờ mất liên lạc với mọi người lại càng thêm lo. Nghe nói ở quê đợt này mọi người khá chủ quan cho rằng bão không ảnh hưởng nhiều lắm nên công tác chuẩn bị rất lơ là. Lúc tối nghe tin nhà chị hai bị tốc mái, gió giật gãy cả song sắt cửa, không biết bố mẹ, vợ con mình thế nào nữa.”
Cùng chung nỗi lo âu, thấp thỏm như độc giả Nguyễn Tiến Đoàn quê ở Thái Bình, độc giả Vũ Tiến Thành ở Nam Định chỉ ao ước được ở quê khi nghĩ đến hoàn cảnh neo người của gia đình: “Giờ đã 11h 30 tôi cũng không ngủ được. Tôi ở Giao Thủy, Nam Định nhưng đang làm việc tại Hà Nội, mọi thông tin ở quê nhà đã bị cắt do bão lớn, không biết giờ giờ ở nhà thế nào khi bố thì đi chống bão ngoài đê còn mẹ thì một mình ở nhà với cháu nhỏ, thật là lo quá”.
Sống trong cảnh bình yên mới thấu hiểu tình cảnh khi có bão, những người con, người cha, người chồng chỉ còn biết gửi lời chia sẻ, động viên cho gia đình qua những dòng chữ: "Anh ở trên Hà Nội, nằm trong căn phòng kiên cố khô ráo. Em và hai con ở nhà lo gió mạnh tốc mái, lo nước ngập vào giường, thương lắm! Hôm nay anh phải trực không về được. Em và hai con cố chịu mấy tháng nữa nhà trên đây xây xong rồi anh đón 3 mẹ con lên, còn vài tháng nữa thôi. (Việt Hưng)
Xa quê trong thời điểm bão lớn, không thể ở cạnh gia đình để cùng chia sẻ, gánh vác, nhiều độc giả chỉ cầu mong cho cơn bão mau chóng qua đi hoặc liên tục tìm cách liên lạc về gia đình để cập nhật tình hình.
Với những độc giả đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài như bạn đọc Thắng MC ở cộng hòa Séc thì chỉ còn biết theo dõi thông tin về bão qua mạng. Anh trông chờ liên lạc qua điện thoại để nắm tin về cha mình ở Nam Định mà không thể làm gì hơn.
Không chỉ những độc giả có quê đang trong vùng bão lũ mới lo lắng mà ngay cả những bạn đọc từ các vùng miền khác trên cả nước cũng chia sẻ, đồng cảm và quan tâm tới đồng bào của mình.
“Huế xin chia sẻ khó khăn với bà con từ Ninh Bình tới Hải Phòng. Mọi người hãy cố gắng lên! Cứ tưởng bão sẽ vô Huế, không ngờ đổi hướng, vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại lo vì tin bão mạnh lên di chuyển lên phía Bắc. Thương bà con ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình phải chống chọi với mưa to gió lớn” (Thúy Lan).
Thấu hiểu những mong ngóng đó, những thông tin về sự tàn phá của bão, mức độ mưa gió và tình hình tại quê nhà liên tục được những bạn đọc đang có mặt tại hiện trường chia sẻ trên VnExpress.net giúp cho nhiều độc giả xa quê nắm được thông tin khi các phương tiện liên lạc hầu như đã bị ngắt do ảnh hưởng của bão.
Trên hết, mọi người đều hy vọng cơn bão sẽ qua đi và như dòng chia sẻ của bạn đọc Thành Vinh: “Mong sự bình an cho mọi người dân Việt, đặc biệt những người sống ở vùng ven biển, nơi hứng chịu nhiều sự khắc nghiệt của thiên nhiên! Sau mưa trời lại sáng. Mọi người hãy đoàn kết để vượt qua nhé!”
Diễm Phương
Chia sẻ clip, hình ảnh, câu chuyện về hậu quả cơn bão số 8 tại đây.