![]() |
|
Tổng thống Mỹ George Bush. Ảnh: AP. |
Một tổ chức vì sự trong sáng của tiếng Anh quyết định không để Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm George Bush ra đi tay trắng và trao cho ông thành tựu trọn đời trong việc hủy hoại thứ ngôn ngữ này.
> Bush sảy miệng / Những phút gây cười của Bush
Tổ chức Plain English Campain (Chiến dịch vì sự trong sáng của tiếng Anh) ca ngợi Bush đã "nắm được tinh thần của việc sử dụng ngôn ngữ" bằng những cách dùng từ độc đáo, giúp ông đề cập tới một loạt chủ đề.
Tổ chức này đưa ra một loạt các câu đáng nhớ của Bush như "Tôi hy vọng các vị bước chân ra khỏi nơi này và nói: 'Ông ta vừa nói cái quái gì ấy nhỉ'", hay "Tôi biết tôi tin tưởng vào những điều gì. Tôi sẽ tiếp tục thể hiện rõ những gì bản thân tin tưởng và điều tôi tin tưởng, tôi tin rằng, điều tôi tin là đúng".
Năm ngoái, Bush suýt nhận được giải câu nói ngớ ngẩn nhất với bình luận: "Tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là khi thống đốc bang gọi điện thoại, tôi nhấc máy".
Ông gia nhập danh sách các chính trị gia và ngôi sao cũng nhận danh hiệu này, bao gồm cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld và siêu mẫu Naomi Campbell.
Hải Ninh (theo Daily News)
