From: Hang
Sent: Tuesday, April 28, 2009 9:24 AM
Chào các anh chị chuyên mục Tâm sự!
Tôi là một người thật sự rất bận, đọc tâm sự của mọi người cũng chỉ để đọc và học hỏi thêm chút kinh nghiệm sống thôi, không có ý định viết bài tham gia. Nhưng gần đây, khi đọc loạt bài về vấn đề ngoại tình, nhất là đọc bài viết của anh Khanh thì tôi không thể không lên tiếng.
Trước hết, xin tự giới thiệu qua về bản thân. Tôi là một phụ nữ đã 30 tuổi, có gia đình, một gia đình hoàn toàn hạnh phúc. Tôi có 2 con nhỏ và công việc rất nhiều. Tôi đẹp và thành đạt. Và cũng xin nói luôn rằng tôi có hai người đàn ông, chồng tôi và người tình. Cả hai người đàn ông này, tôi đều yêu thương và trân trọng. Có thể mọi người sẽ phản đối rằng tôi như vậy là không ổn, rằng tôi không văn minh, tôi không phải là người... Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng tóm lại không giải quyết được gì. Tôi là người tham lam, ích kỷ và không muốn mất ai cả.
Tình cảm giữa tôi và chồng có lẽ tôi không phải nói thêm nữa, vì như đã nói ở trên, tôi yêu anh, trân trọng anh và gia đình tôi hoàn toàn hạnh phúc.
Còn với người tình, anh hơn tôi rất nhiều tuổi, anh là một người bạn, một người thầy của tôi. Tôi yêu anh thực sự không có chút vụ lợi nào cả. Dù tôi trẻ đẹp, anh là một đại gia, nhưng giữa chúng tôi không đặt ra vấn đề tiền bạc hay tình dục, giữa chúng tôi là những đồng cảm về quan niệm sống, hợp nhau về ý thích, cách nghĩ, về cách đối phó với công việc... Chúng tôi có tình dục nhưng rất ít và nó không phải là vấn đề chính.
Trên diễn đàn này, có một chị đã phát biểu rằng bất cứ người phụ nữ nào yêu đàn ông có vợ đều là vụ lợi. Tôi nghĩ chị đã nhầm hoặc chị chỉ nói đúng một nửa. Với cá nhân tôi, thực sự tôi không mong chờ vụ lợi bất kỳ điều gì ở người tình, đơn giản là tôi yêu anh, một người đàn ông thực sự đáng được ngưỡng mộ.
Người tình của tôi là một người đàn ông thực sự, anh rất yêu gia đình mình, yêu thương vợ con. Anh cũng hoàn toàn không có chuyện lăng nhăng bên ngoài như những người đàn ông có tiền, có quyền khác... chỉ đến khi gặp tôi. Suốt hai năm làm việc cùng nhau, tôi với anh luôn là khoảng cách giữa sếp và nhân viên. Nhưng khi cả tôi và anh đều nhận ra tình yêu không có lỗi, con người luôn vươn tới cái hoàn thiện, một điều gì đó mà người bạn đời mình không có thì ở anh, ở tôi lại có và chúng tôi đến với nhau.
Tôi và anh có một vài nguyên tắc và trong đó quan trọng nhất là phải yêu thương gia đình mình, chăm sóc vun vén gia đình và tuyệt đối không để vợ, chồng thiếu thốn tình cảm. Tình cảm của tôi và anh thực sự chân thành, cả tôi và anh đều thành thật với nhau. Tôi yêu anh và yêu luôn cả các con của anh, tôi cũng thực sự yêu mến vợ anh, một phụ nữ đảm đang và khéo cư xử. Anh cũng rất yêu quý tôi, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh qua từng chi tiết quan tâm nho nhỏ, ngay cả khi tôi có bầu với chồng, anh cũng vẫn luôn bên tôi.
Tôi biết rằng, sau bài viết này, chắc chắn có rất nhiều người phản đối tôi. Nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi là một phụ nữ hạnh phúc vì có hai người đàn ông yêu tôi và tôi cũng yêu họ.
Còn rất nhiều những điều tôi muốn tâm sự, nhưng tôi không còn thời gian nữa, tôi phải làm việc thôi. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với tất cả các anh, chị rằng, con người không phải là gỗ đá, việc có tình cảm với một ai đó theo tôi nghĩ không hoàn toàn là sai. Nhưng điều cơ bản là tất cả phải có giới hạn.
Mỗi con người đôi khi cũng có những khoảng trống riêng tư cho mình, đừng cố xâm phạm vào khoảng trống đó nếu người bạn đời của mình không muốn. Các chị đừng đau khổ khi chồng có tình cảm bên ngoài, điều cơ bản là các chị cũng phải tự biết yêu thương bản thân và học hỏi để ngày càng hấp dẫn, ngày càng đẹp hơn không phải chỉ với các anh mà với tất cả mọi người.
Riêng với anh Khanh, người đàn ông phải tắm hết cả chai sữa tắm mà không hết ghê tởm, tôi nghĩ có lẽ "anh" là phụ nữ giả nam để viết bài. Nếu bạn là phụ nữ thì còn có thể chấp nhận được, còn nếu bạn là nam giới thì thực sự thì tôi không thể chấp nhận. Những người đàn ông yếu đuối, dám làm không dám nhận như bạn thật đáng ghét.
Xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đọc bài viết của tôi.